Ghi từ Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới Sư đoàn 367 năm 2026
Sau 3 tháng huấn luyện, Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026 được Sư đoàn 367 tổ chức trang trọng, ý nghĩa. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của chiến sĩ mới trong toàn Sư đoàn. Sau thời gian rèn luyện, những thanh niên từ nhiều vùng quê khác nhau đã trưởng thành rõ rệt về bản lĩnh, tác phong, chính thức bước sang chặng đường mới trong quân ngũ.

Thượng tá Phạm Đình Biên - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 báo cáo kết quả huấn luyện CSM năm 2026.
Từ sáng sớm, khu vực lễ đài đã rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, Quân kỳ Quyết thắng cùng những hàng quân ngay ngắn, thẳng tắp. Trên gương mặt các chiến sĩ trẻ hiện rõ niềm tự hào xen lẫn xúc động. Đây không chỉ là một nghi thức Quân đội, mà còn là dấu mốc quan trọng, ghi nhận sự trưởng thành sau những tháng ngày vượt nắng, thắng mưa trên thao trường huấn luyện.
Ba tháng trước, nhiều chiến sĩ còn bỡ ngỡ khi lần đầu xa gia đình, bước vào môi trường quân ngũ với nền nếp, kỷ luật nghiêm ngặt. Những buổi luyện tập điều lệnh dưới nắng gắt, các giờ học chính trị, huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh và những đợt hành quân dài đã từng bước rèn luyện ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó của mỗi chiến sĩ.
Binh nhì Nguyễn Chí Phong - Chiến sĩ Tiểu đội 7, Trung đội 10, Đại đội 3, Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới chia sẻ, khi vừa hoàn thành nghi thức tuyên thệ: “Tôi rất vinh dự khi được đại diện cho toàn thể chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ. Khi khẩu lệnh ‘Xin thề’ vừa dứt, tiếng đồng thanh của đồng đội vang lên dõng dạc, hùng tráng khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi tự nhủ phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu ‘Bộ đội Cụ Hồ’, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới”.
Binh nhì Dương Anh Kiệt - Chiến sĩ Tiểu đội 10, Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới bộc bạch: “Những ngày đầu nhập ngũ, tôi gặp không ít khó khăn khi phải thích nghi với môi trường mới. Nhưng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ các cấp và tình đồng chí, đồng đội, tôi đã nhanh chóng hòa nhập. Qua huấn luyện, tôi không chỉ được trang bị kiến thức quân sự mà còn học được tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý chí phấn đấu vươn lên. Được đứng trong hàng ngũ tuyên thệ hôm nay là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi”.
Để hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, Sư đoàn 367 đã chủ động chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập đến hệ thống giáo án, mô hình học cụ. Đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện luôn bám sát bộ đội, duy trì nghiêm nền nếp học tập, sinh hoạt, kịp thời động viên chiến sĩ vượt qua khó khăn trong những ngày đầu nhập ngũ. Quá trình huấn luyện được tổ chức toàn diện, kết hợp giáo dục chính trị với xây dựng bản lĩnh, phẩm chất đạo đức và huấn luyện quân sự.
Bên cạnh việc nắm vững điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến sĩ mới còn được rèn luyện thể lực, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong chính quy, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Thượng tá Phạm Đình Biên - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 đánh giá: “Kết quả huấn luyện năm nay cơ bản đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Quan trọng hơn, đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của chiến sĩ mới. Từ những thanh niên vừa rời ghế nhà trường hoặc công việc thường ngày, họ đã trở thành những quân nhân có bản lĩnh, tự tin và trưởng thành hơn về mọi mặt”.

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức hôn Quân kỳ Quyết thắng.

Thượng tá Phạm Đình Biên - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 thực hiện nghị thức trao vũ khí cho chiến sĩ mới.
Khoảnh khắc thiêng liêng nhất của buổi lễ là khi đại diện chiến sĩ mới bước lên đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân. Trong không gian trang nghiêm, tiếng hô “Xin thề!” vang lên dứt khoát, mạnh mẽ, hòa cùng niềm tự hào của toàn đơn vị. Mỗi lời thề là một cam kết với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và với chính bản thân về trách nhiệm của người quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam. Khi nghi thức trao vũ khí hoàn thành, các chiến sĩ mới chính thức được giao trọng trách mới. Phía trước còn nhiều nhiệm vụ, thử thách, nhưng với hành trang là kiến thức, bản lĩnh và ý chí được rèn luyện qua huấn luyện, họ đã sẵn sàng tiếp bước trên con đường quân ngũ.
Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 không chỉ khép lại một giai đoạn huấn luyện mà còn mở ra hành trình mới đối với những người lính trẻ của Sư đoàn 367. Từ đây, họ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, không ngừng học tập, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bài, ảnh: CÔNG GIANG