8 giờ:6 phút Thứ hai, ngày 29 tháng 6 , 2026

Trái ngọt của yêu thương

Trong căn nhà nhỏ của Thượng úy Tạ Đình Hùng - Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn Phòng hóa 23, Bộ Tham mưu và vợ là chị Bùi Thu Trang - Nhân viên văn phòng tại Trường Tiểu học Nhã Lộng, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, những ngày này luôn ngập tràn niềm vui, sự háo hức chờ đón thành viên mới. Mỗi lần nhìn vợ, Hùng lại cảm thấy lòng mình lắng lại. Anh chợt nhận ra cô gái từng ngồi cạnh mình trong lớp luyện thi năm nào giờ sắp trở thành mẹ.

Trái ngọt của yêu thương
Ảnh cưới của Thượng úy Tạ Đình Hùng và vợ.

Hùng và Trang gặp nhau tại một trung tâm ôn thi đại học ở Thái Nguyên. Khi ấy, Hùng đã là sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia nhưng quyết định ôn thi lại để thực hiện ước mơ trở thành sĩ quan Quân đội, còn Trang vừa bước vào năm cuối trung học phổ thông. Những lần giúp anh phô tô tài liệu, nhắc lịch học hay hỏi han mỗi khi thấy anh bận rộn tưởng chừng rất đỗi bình dị, nhưng chính sự quan tâm chân thành ấy đã khiến chàng trai đang miệt mài theo đuổi ước mơ dành nhiều tình cảm hơn cho cô gái ngồi cạnh mình.

Tháng 9-2018, Hùng thi đỗ Trường Sĩ quan Chính trị còn Trang thi đỗ Đại học Nội vụ. Không còn được gặp nhau thường xuyên như trước, cả hai càng trân trọng những lần hội ngộ. Trong suốt thời gian Hùng học tập tại trường, Trang vẫn thường xuyên lên thăm anh mỗi khi có điều kiện. Những buổi gặp gỡ ngắn ngủi, những lần cùng nhau dạo bước trong khuôn viên nhà trường đã trở thành những kỷ niệm đẹp không thể nào quên.

Tháng 5-2019, sau nhiều lần đắn đo, Hùng lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm với cô gái mà anh thầm thương bấy lâu. Tình yêu của họ cứ thế lớn dần theo năm tháng, được vun đắp bằng sự chân thành, tin tưởng và sẻ chia. Càng gắn bó, Hùng càng trở nên thân thuộc với gia đình Trang. Anh vẫn nhớ lần đầu về ra mắt bố mẹ người yêu với tâm trạng lo lắng, hồi hộp. Cũng như nhiều bậc cha mẹ khác, bố mẹ Trang lo con gái sẽ vất vả khi yêu và lấy một người lính thường xuyên xa nhà. Thế nhưng qua những lần gặp gỡ, sự chân thành, lễ phép và trách nhiệm của Hùng đã dần tạo được niềm tin. Cười khi nhắc lại kỷ niệm ấy, Hùng chia sẻ: “Lần đầu ra mắt tôi hồi hộp lắm, may mắn là bác trai, bác gái luôn động viên chúng tôi cố gắng gìn giữ tình cảm và cùng nhau xây dựng tương lai”.

Năm 2022, Trang hoàn thành chương trình học rồi về công tác tại Trường Tiểu học Nhã Lộng. Còn Hùng sau khi tốt nghiệp vào tháng 8-2023, anh được phân công giữ chức Chính trị viên phó Đại đội 2, Tiểu đoàn Phòng hóa 23. Tháng 5-2024, anh được tín nhiệm giao nhiệm vụ Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn Phòng hóa 23. Tháng 12-2024, hai người chính thức về chung một nhà, mở ra một chặng đường mới với nhiều trách nhiệm hơn.

Là người lính, Hùng thấu hiểu giá trị của hậu phương. Công việc quân ngũ khiến anh thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, trong khi Trang làm việc và sinh sống tại Thái Nguyên. Có những lúc không thể ở bên chăm sóc, anh chỉ biết tranh thủ gọi điện hỏi han, động viên vợ và trở về nhà mỗi khi được nghỉ phép hoặc đơn vị tạo điều kiện cho tranh thủ ngày nghỉ. Điều khiến anh trân trọng nhất là Trang luôn thấu hiểu, cảm thông và sẻ chia, chưa bao giờ để anh phải bận lòng giữa nhiệm vụ và gia đình.

Giờ đây, khi cùng nhau chuẩn bị cho một chặng đường mới của cuộc sống gia đình, Hùng và Trang càng trân trọng những năm tháng đã qua. Với họ, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao mà được vun đắp từ sự tin tưởng, cảm thông và sẻ chia. Đó cũng là điểm tựa để cả hai cùng nhau bước tiếp trên hành trình phía trước.

MAI ANH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website