Có những cuốn sách không chỉ để đọc, mà để cảm, để lặng đi giữa những dòng chữ tưởng như rất đỗi giản dị nhưng thấm sâu vào tim người. “Những người vợ lính giữ trời và tình yêu dưới cánh bay” - tác phẩm mới nhất của nhà thơ, doanh nhân Lê Kim Phượng - chính là một cuốn sách như thế. Một lời tri ân thiết tha dành tặng những người phụ nữ lặng lẽ sau cánh cửa, phía sau mỗi chuyến bay, những người chưa từng ra chiến trường, nhưng trái tim họ thì chưa bao giờ rời khỏi cuộc chiến.
Chi tiếtMột chiều cuối tuần, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Phạm Phú Thái - Nguyên Phó Tư lệnh thứ nhất, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ):
Chi tiếtNhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên huấn Quân đội (11-5-1946/11-5-2024), Thượng tá Phạm Thanh Trâm - Phó trưởng Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân đã sáng tác bài thơ “Khúc ca Ngành Tuyên huấn”. Bài thơ thể hiện tình yêu, niềm tin son sắt của tác giả nói riêng, cán bộ, nhân viên Ngành Tuyên huấn Quân chủng Phòng không - Không quân nói chung với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Và chính tình yêu ấy là động lực để các cán bộ Ngành Tuyên huấn với vũ khí là “bút sắc” trong tay, tiếp tục rèn “tâm trong, trí sáng”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Bài thơ sau đó đã được Thượng tá, nhạc sĩ Lê Đặng Bảo Anh - Phó Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân phổ nhạc.
Chi tiết