17 giờ:14 phút Chủ nhật, ngày 20 tháng 4 , 2025

Gặp mặt kỷ niệm 50 năm Trận tập kích đường không của Phi đội Quyết thắng vào sân bay Tân Sơn Nhất (28-4-1975/28-4-2025)

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025); ngày 20-4, tại Hà Nội, Ban Liên lạc cựu chiến binh Phi đội Quyết thắng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 50 năm trận tập kích đường không vào sân bay Tân Sơn Nhất (28-4-1975 / 28-4-2025). Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), đại diện các cơ quan, đơn vị của Quân chủng PK-KQ, các cựu chiến binh Không quân nhân dân Việt Nam và 26 đồng chí là phi công, thợ máy và các thành phần của Phi đội Quyết thắng tham gia ném bom sân bay Tân Sơn Nhất chiều ngày 28-4-1975.

Gặp mặt kỷ niệm 50 năm Trận tập kích đường không của Phi đội Quyết thắng vào sân bay Tân Sơn Nhất (28-4-1975/28-4-2025)
Ban Tổ chức tặng hoa cho đại diện Phi đội Quyết thắng.

Gặp mặt kỷ niệm 50 năm Trận tập kích đường không của Phi đội Quyết thắng vào sân bay Tân Sơn Nhất (28-4-1975/28-4-2025)
Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Gặp mặt kỷ niệm 50 năm Trận tập kích đường không của Phi đội Quyết thắng vào sân bay Tân Sơn Nhất (28-4-1975/28-4-2025)
Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng và đại diện cơ quan, đơn vị Quân chủng PK-KQ tặng hoa tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại trận ném bom của Phi đội Quyết thắng vào sân bay Tân Sơn Nhất chiều 28-4-1975. Đây chính là trận không kích mà ta đã mưu trí, dũng cảm sử dụng 5 máy bay A37 của địch để đánh địch.

Đúng 16 giờ 25 phút ngày 28-4-1975, Phi đội Quyết Thắng xuất kích từ sân bay Thành Sơn (Sân bay Phan Rang). Đi đầu là phi công Nguyễn Thành Trung số 1, tiếp theo là Từ Đễ số 2, Nguyễn Văn Lục số 3, Hán Văn Quảng số 4, Hoàng Mai Vượng và Trần Văn On số 5. Mỗi máy bay mang 4 quả bom cất cánh rời đường băng nhằm hướng sân bay Tân Sơn Nhất, ở độ cao khoảng 200m đến 300m dưới mây để tránh ra đa địch phát hiện. Đến điểm cao 2.858 (cách phía Bắc Hàm Tân 17km), sở chỉ huy cho phi đội điều chỉnh hướng bay, tăng độ cao để chuẩn bị tiếp cận mục tiêu. Từ độ cao 5.500ft (tương đương 1.650m), số 1 bổ nhào xuống mục tiêu đến độ cao 1.500ft (tương đương 450m) thì cắt bom, lửa khói trùm lên khu vực máy bay địch đang đỗ. Tiếp theo sau Từ Đễ, Nguyễn Văn Lục, Hán Văn Quảng, Hoàng Mai Vượng và Trần Văn On cũng lần lượt vào công kích chính xác mục tiêu. Phi công Nguyễn Thành Trung phải đến lần thứ 3 mới cắt hết bom; máy bay của Nguyễn Văn Lục chỉ cắt được 2 quả bom, còn 2 quả mang về. Lửa khói ngợp trời, bom nổ rung chuyển cả thành phố Sài Gòn, quân địch kinh hoàng và hoảng loạn vì bị bất ngờ, chúng không hiểu máy bay A37 từ đâu tới, các lực lượng không quân và phòng không của chúng không kịp trở tay.

Gặp mặt kỷ niệm 50 năm Trận tập kích đường không của Phi đội Quyết thắng vào sân bay Tân Sơn Nhất (28-4-1975/28-4-2025)
Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Lục thay mặt Ban Liên lạc CCB Phi đội Quyết thắng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Gặp mặt kỷ niệm 50 năm Trận tập kích đường không của Phi đội Quyết thắng vào sân bay Tân Sơn Nhất (28-4-1975/28-4-2025)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Phi đội Quyết thắng tại buổi gặp mặt.

Trong trận tập kích đó ta đã phá huỷ 24 máy bay và tiêu diệt hàng trăm tên địch, góp phần cùng pháo binh chặt đứt cầu hàng không cuối cùng của địch, tạo đà cho 5 cánh quân của ta tiến vào giải phóng Sài Gòn. Phi đội đã chiến thắng trở về hạ cánh an toàn tại sân bay Phan Rang. Đây được xem là một kỳ tích của Không quân nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Tin, ảnh: VŨ HẢI HẠ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website