Gần lắm Trường Sa
Chúng tôi cùng Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và kiểm tra quân, dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Mặc dù thời gian lưu lại các đảo, nhà giàn không nhiều nhưng đã để lại cho Đoàn những ấn tượng sâu sắc về cuộc sống của quân, dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Xuân Thủy - Thư ký tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Quân đội (ngồi giữa) tặng ấn phẩm văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 44, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 đóng quân trên Quần đảo Trường Sa.Sáng sớm 3-4, gần 200 đại biểu đại diện cho cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, các quân khu, quân chủng, quân đoàn, học viện, nhà trường đã có mặt đông đủ trên tàu Kiểm ngư KN290. Hành trang mang lên tàu ngoài những nhu yếu phẩm thiết yếu còn biết bao tình cảm yêu thương, nồng ấm của quân, dân trong cả nước gửi tặng tặng quân, dân trên đảo, nhà giàn. Trên tàu từ các tướng lĩnh đến các cán bộ cao cấp, công nhân viên chức quốc phòng ai cũng muốn làm một việc gì đó thật ý nghĩa thể hiện tấm lòng của mình đối với những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió. Những hoạt động đầy ý nghĩa, như: Tập các tiết mục văn nghệ chào mừng; sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, âm nhạc, đơn giản hơn là gấp những chú hạc giấy để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Với Trung tá Nguyễn Xuân Thủy - Thư ký tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Quân đội từng là lính PK-KQ đã có những năm tháng làm nhiệm vụ ở biển đảo. Những kỷ niệm, chủ đề về biển đảo đã tạo cảm hứng cho anh trong nhiều tác phẩm nghệ thuật. Anh chia sẻ: “Lần này được trở lại Trường Sa, tôi mang theo những ấn phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật của mình và đồng nghiệp để trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Đến với Trường Sa, tôi cũng như mọi người nơi đất liền đều rất vui mừng và đặt niềm tin vào cán bộ, chiến sĩ. Trường Sa luôn trong tim đất liền, luôn trong tim quân và dân Việt Nam”.
Còn với Thiếu úy QNCN Trịnh Văn Núi - Ca sĩ, Đoàn văn công Quân khu 2, ngoài công việc chính là luyện tập các tiết mục biểu diễn thì những lúc giải lao anh lại miệt mài bên những sáng tác mới để dành tặng quân, dân trên Đảo. Anh cho biết: Khi lên tàu tôi đã cảm hứng sáng tác hai ca khúc, đó là bài “Trường Sa trong tim anh” và bài “Hào khí cửa biển” thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và với những người lính Trường Sa. Dự kiến khi lên các đảo, tôi sẽ thể hiện các bài hát để tặng quân, dân trên đảo.
Hành trình lênh đênh trên biển, con tàu cứ đi theo hải trình xuyên ngày, đêm không một phút ngơi nghỉ. Cũng có lúc trời nổi giông, gió cấp 7 cấp 8, sóng cao trên 3m làm cho tàu chao đảo, ngả nghiêng. Nhiều thành viên của đoàn say sóng, bỏ cơm… Song, không làm ảnh hưởng đến quyết tâm chung của Đoàn công tác. Vững vàng nhất có lẽ là chỉ huy tàu, tổ lái và lực lượng phục vụ trên tàu. Họ đã làm việc suốt ngày đêm để cho tàu đi đúng hải trình, vượt qua sóng to, gió cả, phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho hơn 300 cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Thuyền Trưởng tàu kiểm ngư KN290 cho biết: “Để hoàn thành nhiệm vụ lần này, lãnh đạo, chỉ huy tàu đã nghiên cứu kỹ về kế hoạch, phân công cụ thể, chi tiết cho từng bộ phận, cá nhân. Đặc biệt chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng từ tổ chức đến công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần phục vụ cho chuyến hải trình được an toàn và thuận lợi nhất”.
Sau 2 ngày, vượt hơn 500 hải lý, chúng tôi đã đến được với Quần đảo Trường Sa. Tại các điểm dừng chân, Đoàn công tác đã có những hoạt động đầy ý nghĩa, như: Dâng hương tại tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, tham quan các công trình văn hóa. Tại các đảo nổi, đảo chìm, nhà giàn DK1, ngoài việc kiểm tra các hoạt động SSCĐ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế xã hội; các đại biểu đã dành cho quân, dân trên đảo những tình cảm đặc biệt. Ban phụ nữ Quân đội mang đến đảo những phần quà thiết thực là những cây dừa, những chiếc áo dài Việt Nam tặng chị em phụ nữ trên đảo, hay những buổi cùng các gia đình ngư dân trên đảo làm bánh trôi, bánh dày tưởng nhớ cội nguồn dân tộc. Bên cạnh đó, các thành viên trong Đoàn còn mang đến những tác phẩm văn học nghệ thuật, những ca khúc của các nhà văn, nhạc sĩ, ca sĩ tặng riêng cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo, nhà giàn. Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban Phụ nữ Quân đội cho biết: “Chúng tôi tham gia vào chương trình “xanh hóa Trường Sa” trị giá 100 triệu đồng, với việc ủng hộ các giống cây như dừa, bàng vuông để trồng trên các đảo. Các hội viên còn mang theo đất và nước từ đền thờ Hai Bà Trưng, mang theo khí thế của đội quân Hai Bà Trưng đến đảo Trường Sa. Với mong muốn mang tinh thần, tình cảm của đất liền gửi đến quân, dân Trường Sa những tình cảm chân thành nhất…”.
Xúc động trước tình cảm của Đoàn công tác, Thượng úy Phạm Hoàng Bửu - Chỉ huy trưởng Đảo Len Đao, Lữ đoàn 146, Vùng 4, Quân chủng Hải quân gửi gắm về đất liền: “Cán bộ, chiến sĩ Đảo Len Đao xin hứa với đồng bào cả nước sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng huấn luyện, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức nâng cao trình độ mọi mặt và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.
Được tận mắt chứng kiến tình đoàn kết gắn bó của quân, dân trên đảo, cùng nhau đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, giáo dục, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; những làng chài, trường học, những công trình văn hóa được xây dựng khang trang và hoạt động có hiệu quả. Hay từ chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, đã có hàng chục nghìn cây xanh, cây cảnh được bộ đội và nhân dân trên đảo chăm sóc tạo nên một Trường Sa xanh, sạch, đẹp trong lành; sự quyết tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ miệt mài huấn luyện, nâng cao khả năng SSCĐ trong cái nắng, cái gió khắc nghiệt…đã để lại những ấn tượng sâu sắc về cảnh vật và con người trên từng điểm đảo và lan tỏa thêm tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển đảo quê hương trong lòng các đại biểu.
Bài, ảnh: HỮU LỆ