Hành trình xây đắp hạnh phúc
Tham gia Diễn tập chỉ huy-cơ quan 1 bên 2 cấp có bắn đạn học tập Pháo phòng không cho các đối tượng học viên ra trường năm 2025 của Học viện PK-KQ mới đây, chúng tôi gặp vợ chồng Thượng tá Trần Công Bình - Giảng viên Bộ môn Chiến thuật phân đội ra đa, Khoa Ra đa trên cương vị đạo diễn khung diễn tập Trạm Ra đa 41 và Thiếu tá QNCN Lê Thị Ngọc Vân - Nhân viên, Khoa Khoa học cơ bản, trên cương vị nhân viên phục vụ. Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thời gian diễn tập dài ngày trong điều kiện ăn ở dã ngoại, mỗi người một vị trí, nhiệm vụ khác nhau; song cả hai vẫn luôn hỗ trợ, động viên nhau cùng khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Gia đình hạnh phúc của Thượng tá Trần Công Bình.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Công Bình cho biết: “Chúng tôi xác định, ngoài là vợ chồng thì còn là đồng chí, đồng đội, khi đều khoác lên mình bộ quân phục xanh màu trời. Được cùng nhau tham gia Diễn tập không chỉ giúp chúng tôi hiểu rõ nhiệm vụ, mà còn thêm hiểu tính chất công việc của nhau và gắn bó hơn trong cuộc sống”. Còn với chị Vân, biết công việc của anh vất vả hơn, bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chị luôn theo sát, khích lệ, động viên chồng nỗ lực, cố gắng. “Những lúc anh Bình tham gia vào khung diễn tập, tôi luôn quan sát và hỗ trợ từ phía sau. Dù chúng tôi không thể ở cạnh nhau nhiều, nhưng cảm giác được cùng đồng hành với chồng trong từng công việc cũng là một niềm hạnh phúc” - chị Vân tâm sự.
Được biết, mặc dù cùng quê với anh Bình ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, nhưng có bố là Đại tá Lê Anh Tấn - Nguyên Giảng viên Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận Mác - Lênin, Học viện PK-KQ nên ngay từ nhỏ, chị Vân đã theo gia đình sinh sống và học tập tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Tháng 3-1997, anh Bình là học viên Lớp Đào tạo ngắn hạn Trung đội trưởng 801 Ra đa, Học viện PK-KQ (1997-1998). Vì cùng đồng hương, nên trong những lần tranh thủ ra thăm gia đình thầy là Đại tá Lê Anh Tấn, anh Bình đã gặp chị Vân, khi ấy là học sinh lớp 10, Trường THPT Tùng Thiện, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Lúc này, hai người chỉ chào hỏi xã giao như hai người anh em.
Tháng 1-1998 tốt nghiệp ra trường, anh Bình được điều động về công tác tại Trung đoàn Ra đa 292, Sư đoàn Phòng không 377. Còn chị Vân, sau khi tốt nghiệp THPT, chị trúng tuyển và theo học chuyên ngành Toán - Lý, Trường Đại học Sư phạm Tây Bắc tại tỉnh Sơn La. Sau một thời gian dài phấn đấu, tháng 9-2001, anh Bình quay trở lại học hoàn thiện Đại học chuyên ngành Ra đa tại Học viện PK-KQ. Còn chị Vân, cứ tranh thủ dịp nghỉ hè, nghỉ tết… lại bắt xe từ Sơn La về Hà Nội. Bẵng đi một thời gian, cũng trong một lần ra thăm gia đình thầy dịp cuối tuần gặp lại chị Vân, thấy chị xinh xắn, đáng yêu, anh Bình rất ấn tượng. Thế là ngoài xin số điện thoại nhắn tin, gọi điện, cứ khi nào chị Vân về Sơn Tây, anh Bình đều lấy cớ ra thăm nhà và gặp chị. “Mưa dầm thấm lâu”, lại được thầy giáo đồng hương ủng hộ, nên tình cảm của chị Vân dành cho anh cũng ngày một thêm lớn. Năm 2003, tốt nghiệp ra trường, chị Vân xin về quê làm giáo viên hợp đồng tại Trường THCS Xuân Quang, Tam Nông, Phú Thọ. Mặc dù ở xa nhau nhưng hai người vẫn thường xuyên trò chuyện.
Tháng 8-2004 tốt nghiệp, anh Bình trở lại Miền Nam công tác đến tháng 5-2005 anh chuyển công tác về Học viện PK-KQ. Đầu năm 2005, vì muốn thay đổi môi trường làm việc, chị Vân quyết định rời quê để lên Sơn La xin việc với hi vọng được biên chế. Biết tin này, phần vì lo cho chị, hơn nữa lại sợ “xa mặt, cách lòng”, nên anh Bình quyết định tỏ tình và bày tỏ nguyện vọng muốn chị ở lại. Cảm nhận sự quan tâm chân thành, chia sẻ, thấu hiểu của anh, chị rất cảm động và tình yêu giữa họ chính thức bắt đầu.
Tháng 3-2006, thấy tình yêu đã đủ lớn, hai người quyết định về chung một nhà. Tháng 5-2006, chị Vân quyết nghỉ việc ở quê về Sơn Tây để hai vợ chồng được gần nhau. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi không có nơi ở, công việc của chị Vân không ổn định… song cả hai đều yêu thương, chia sẻ, động viên nhau cùng cố gắng. Niềm vui đến với gia đình khi 5-2008, chị Vân nhận quyết định tuyển dụng vào làm việc tại Học viện PK-KQ theo diện hợp đồng. Sau thời gian dài nỗ lực vun đắp, cuộc sống của anh chị ngày càng ổn định và ngập tràn hạnh phúc, hai con chăm ngoan, học giỏi. Năm 2024, gia đình anh chị được Quân chủng tuyên dương “Gia đình quân nhân tiêu biểu”.
MINH QUÂN