Yêu nhau xa mấy cũng gần
Ngay sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo viên huấn luyện Khối đi của Quân chủng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025); Thiếu tá Mai Trường Giang - Trợ lý Quân huấn, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn Thông tin 26 lại tiếp tục tham gia huấn luyện Khối đi của Quân chủng chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cường độ huấn luyện cao, dài ngày, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khoảng thời gian eo hẹp… nhưng anh vẫn quyết tâm, không ngừng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Gặp anh trên thao trường huấn luyện, tranh thủ ít phút nghỉ giải lao, Thiếu tá Mai Trường Giang chia sẻ với tôi về câu chuyện tình yêu và hành trình xây dựng hạnh phúc gia đình nhỏ của mình.

Anh Giang và vợ - chị Hà Thùy Chi, Kiểm soát viên Ngân hàng HDBank, Phòng Giao dịch Văn Quán, phường Hà Đông, Hà Nội gặp nhau lần đầu vào năm 2005. Chuyện là, do học cùng và chơi thân với anh trai của Chi ở lớp thiếu sinh quân, Trường Quân sự Quân khu 2, nên trong một lần về Lào Cai thăm gia đình bạn, Giang đã gặp Chi, lúc này đang là học sinh Trường THPT số 1 TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Sau lần gặp đó, cả hai đều không có điều kiện liên lạc, gặp gỡ.
Sau khi tốt nghiệp thiếu sinh quân, trong khi anh trai của Chi lựa chọn hướng đi khác ở ngoài xã hội, thì tháng 9-2008, Giang thi đỗ và theo học Trường Sĩ quan Lục quân 1. Còn với Chi, sau khi tốt nghiệp THPT, tháng 7-2007, Chi theo học Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Bẵng đi một thời gian, đầu năm 2009, anh trai Chi mới có điều kiện lên Sơn Tây thăm người bạn thân. Sau chuyến đi, chẳng biết là thương bạn học tập vất vả, hay để lấy cớ làm mối cho cô em gái nhỏ nhắn, xinh xắn của mình, mà anh trai đã đưa số điện thoại đơn vị của Giang cho Chi và nhắn gửi: “Anh thấy Giang nó học tập, rèn luyện trong Quân đội vất vả lắm. Thi thoảng em gọi điện thoại trò chuyện và động viên thêm nhé”.
Lúc đầu Chi cũng hơi ngại, vì cũng chỉ mới gặp anh Giang được 1 lần. Nhưng biết tình cảm bạn bè thân thiết của hai người, thấy anh trai gửi gắm, khích lệ, lại nghe nói anh Giang vừa gặp tai nạn nhỏ, nên Chi cũng gọi điện hỏi thăm, động viên. Quay cuồng với những giờ học tập, rèn luyện vất vả trong quân ngũ, tự nhiên lại được cô em gái của bạn gọi điện động viên, Giang như mở cờ trong bụng. Thế là cứ khi nào rảnh, Giang lại tranh thủ xuống căng tin đơn vị gọi điện cho Chi. Những câu chuyện vui, những kỷ niệm về đời lính, hay cuộc sống sinh viên giữa Thủ đô… cứ thế nối dài theo thời gian, trở thành cầu nối trái tim và tâm hồn đôi bạn trẻ.
Tháng 9-2011, Chi tốt nghiệp và xin về làm tại Ngân hàng HDBank, Hà Nội. Sau một thời gian trò chuyện, ấn tượng trước sự chững chạc, trưởng thành của chàng học viên sĩ quan, lại được anh trai vun vào, nên cuối năm 2011, Chi quyết định cùng một người bạn lên Sơn Tây để thăm Giang. Được trực tiếp vào đơn vị Quân đội, thấy môi trường học tập, rèn luyện chính quy, mẫu mực, đặc biết là chứng kiến sự rắn rỏi, trưởng thành của Giang, tình cảm trong Chi ngày thêm lớn. Khoảng thời gian sau đó, những lần gặp gỡ, những cuộc trò chuyện qua điện thoại cứ dầy thêm theo thời gian và tình yêu giữa hai người cũng nảy sinh tự lúc nào. Tháng 9-2012, Giang tốt nghiệp ra trường và được điều động về công tác tại Lữ đoàn Thông tin 26, hai người lại càng có thời gian tìm hiểu, gắn bó. Thấy tình yêu đã đủ lớn, tháng 3-2013, hai người quyết định về chung một nhà.
Sau một thời gian dài nỗ lực phấn đấu, giờ đây, hai vợ chồng đã ổn định cuộc sống với một căn nhà nhỏ ở khu chung cư Linh Đàm, Hà Nội. Tổ ấm của hai người cũng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc khi hai cháu Mai Ngân Hà và Mai Tuệ Linh đều chăm ngoan, học giỏi, vâng lời bố mẹ, thầy cô. Trao đổi với chúng tôi, Chi tâm sự: “Lấy chồng bộ đội có nhiều khó khăn, nhưng cũng rất vinh dự, tự hào, khi được là hậu phương vững chắc để các anh chắc tay súng gìn giữ sự bình yên của Tổ quốc. Hiểu đặc thù công việc của chồng là không có nhiều thời gian cho gia đình, nên mỗi khi anh nghỉ phép hay tranh thủ, hai vợ chồng luôn dành thời gian để cùng chăm sóc con cái, làm việc nhà. Với em, khi tình yêu đã đủ lớn thì xa mấy cũng gần, khó khăn sẽ qua đi khi cả hai cùng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ trên tinh thần tôn trọng, tin tưởng, cùng nhau chăm lo, vun vén hạnh phúc gia đình”.
ĐỨC LƯU