
Cán bộ, ĐVTN Phòng Tham mưu Sư đoàn 377 tra cứu tài liệu Đại hội Đoàn bằng mã QR code.
Khi sức trẻ được đánh thức
Trong màn đêm tĩnh lặng tại Trạm Ra đa 55, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 tiếng kẻng báo động bất ngờ vang lên. Chỉ ít phút sau, những bước chân của các chiến sĩ trẻ nhanh chóng cơ động về vị trí chiến đấu. Thượng sĩ Trần Quang Triều - Trắc thủ Ra đa, Trung đội Ra đa VRS-2DMi đang chăm chú quan sát chuyển động trên màn hình hiện sóng, báo cáo dõng dạc: “Báo cáo xuất hiện tốp 001, phương vị 180, cự ly 250km…”. Trung úy Châu Nguyễn Hoàng Tâm - Đài trưởng Ra đa VRS-2DMi, nghiêng người theo dõi quỹ đạo mục tiêu, tay thoăn thoắt tốc ký từng thông số, giọng dứt khoát: “Bám sát mục tiêu”. Giây phút ấy, trong ánh sáng vàng mờ của cabin, đôi mắt người lính trẻ ánh lên niềm tự hào. Triều nói nhỏ với tôi sau ca trực: “Mỗi đêm trực là một lần thử thách ý chí, là cơ hội để chúng em thấy rõ trách nhiệm của mình để giữ bình yên bầu trời Tổ quốc”. Từ những tình huống luyện tập như thế, các mô hình: “Kíp chiến đấu thanh niên”, “Kíp ban thanh niên”, “Ngày huấn luyện thanh niên tự quản”…, được tuổi trẻ Sư đoàn duy trì thường xuyên, trở thành “điểm sáng trẻ” cho tinh thần xung kích, sáng tạo trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời.
Trong 3 năm qua (2022-2025), sức trẻ Sư đoàn 377 thật sự tỏa sáng trên mọi lĩnh vực. Kết quả kiểm tra hằng năm 100% cán bộ, ĐVTN đạt yêu cầu, trên 83,5% khá, giỏi. Trong các hội thi, hội thao, diễn tập, tuổi trẻ Sư đoàn luôn thể hiện tinh thần xung kích, giành nhiều thành tích nổi bật: Giải Nhất toàn quốc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; 2 Giải Ba diễn tập kíp chiến đấu sở chỉ huy trung đoàn pháo phòng không và tên lửa phòng không (năm 2022, 2023); Giải Nhất Hội thi Phòng Hồ Chí Minh, Hội thi Dân vận khéo và kết quả xuất sắc tại Hội thao bắn đạn thật pháo phòng không (năm 2024); Giải Nhì Hội thao phân đội kỹ thuật tên lửa phòng không S-125M, Giải Nhất và Giải Nhì Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu sở chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn pháo và tên lửa phòng không (năm 2025).
Phong trào “Sáng tạo trẻ” phát triển sâu rộng, thu hút hàng chục đề tài, sáng kiến, trong đó có 1 giải Nhì, 6 giải Ba, 3 giải Khuyến khích Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” cấp Quân chủng và 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân. Cùng với đó, hơn 2.000 lượt ĐVTN tham gia hiến 1.557 đơn vị máu, xóa 12 nhà tạm, sửa 27 nhà khó khăn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.600 người dân, trị giá gần 100 triệu đồng.

Sư đoàn 377 tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động công tác Đoàn năm 2024 cho cán bộ Đoàn.
Rèn trong gian khó
Ở Trung đội Thông tin, Đại đội 10, Trung đoàn 274, Thượng úy Trần Hồ Thái Dương - Trung đội trưởng Thông tin, là cán bộ trẻ năng động, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ba năm liên tiếp (2022-2024), anh đạt giải Nhì cấp Quân chủng nội dung chạy vũ trang 3.000m vượt chướng ngại vật trong Hội thao thể dục thể thao Quân chủng PK-KQ khu vực phía Nam; đồng thời được lựa chọn là Huấn luyện viên của Quân chủng, góp phần giữ vững thứ hạng cao của đơn vị trong Hội thao thể thao quốc phòng toàn quân năm 2024. Đặc biệt, năm 2024, Dương được Quân chủng tặng giấy khen vì có thành tích trong Hội thi Phòng Hồ Chí Minh, Hội thi “Dân vận khéo” và Hội thi tuyên truyền viên trẻ. Trước đó, anh vinh dự được trao danh hiệu “Diễn viên xuất sắc” tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Quân chủng lần thứ VII năm 2023; đồng thời là gương mặt quen thuộc trong các đội hình giao lưu văn hóa, văn nghệ của Sư đoàn 377.

Tuổi trẻ Sư đoàn 377 và ĐVTN địa phương tổ chức đốt lửa trại trong Chương trình “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo” năm 2024.
Ít ai biết, phía sau những thành tích ấy là biết bao đêm Dương thao thức cùng đồng đội canh trực, khóe mắt cay xè vì thiếu ngủ, vừa bảo đảm làm sao thông tin được thông suốt, vừa suy nghĩ tìm cách để hoạt động Đoàn thêm sinh động và hấp dẫn. Vừa là cán bộ quân sự, kiêm Bí thư Chi đoàn, nhiều lúc Dương cũng chịu không ít áp lực vì các nhiệm vụ chi phối và quỹ thời gian hạn hẹp. Anh khắc phục bằng cách sắp xếp công việc khoa học: Ban ngày bám bộ đội huấn luyện, canh trực, sẵn sàng chiến đấu; tối đến lại trở thành “đạo diễn không chuyên”, vừa viết kịch bản, dạy múa, hát, làm chương trình, vừa mày mò dựng video, clip tuyên truyền. Dương cười hiền: “Mình còn trẻ thì phải làm cho phong trào trẻ hơn chứ”.
Trong khi tuổi trẻ của Thượng úy Trần Hồ Thái Dương là rèn luyện và sáng tạo từng ngày, thì Đại tá Nguyễn Minh Đức - Phó Chính ủy Sư đoàn 377, dù đã gần 50 tuổi, vẫn giữ ngọn lửa nhiệt huyết với những ý tưởng phong trào gần gũi, sống động. Trong anh luôn “đau đáu” những ý tưởng, công trình mới, khao khát biến chúng thành hiện thực. Khi một ý tưởng đang triển khai, anh lại bắt đầu hình thành ý tưởng kế tiếp và không ngừng sáng tạo.
Cách làm ấy không chỉ thổi “sức sống” vào phong trào mà còn trở thành “phòng tập” rèn luyện đội ngũ cán bộ, thử thách họ trong các nhiệm vụ mới, khó. Có thể thấy rõ nét nhất thông qua mô hình Hội thi “Kiến thức pháp luật - kỷ luật”; các lớp bồi dưỡng, kiểm tra cán bộ Đoàn hằng năm; hoạt động diễn đàn, tọa đàm, các chương trình của tuổi trẻ, hay phong trào dân vũ, Flashmob… đều được triển khai rộng khắp, hiện thực hóa trong toàn Sư đoàn.
“Địa bàn rộng, thời tiết khắc nghiệt, khí tài, trang bị kỹ thuật nhiều chủng loại, hiện đại; nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ngày càng yêu cầu cao hơn, đòi hỏi tuổi trẻ Sư đoàn vừa học, vừa rèn, vừa sáng tạo, vượt khó vươn lên không ngừng” - Đại tá Nguyễn Minh Đức chia sẻ.
Tỏa sáng bản lĩnh, niềm tin
Trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ Sư đoàn 377, chúng tôi cảm nhận rõ niềm tin và khát vọng cống hiến lan tỏa ở các cơ quan, đơn vị. Mỗi đại hội Đoàn không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là “ngày hội của ý chí và sáng tạo”, nơi ý tưởng mới và quyết tâm mới được khơi dậy, tạo nên bức tranh trẻ trung, nhiệt huyết, hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của Sư đoàn.
Tinh thần ấy hiện rõ trên từng mâm pháo của Trung đoàn 591, trong những ngày chuẩn bị tham gia diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp do Quân chủng tổ chức. Mọi phần việc được rà soát tỉ mỉ, từ khí tài, trang bị đến đội hình, động tác. Khuôn mặt đen sạm, Thượng sĩ Nguyễn Tiến Hòa - Tiểu đội trưởng máy chỉ huy, Trung đội Khí tài, Đại đội 2, Trung đoàn 591 nở nụ cười rạng rỡ chia sẻ: “Tuổi trẻ mà, vất vả cũng thấy vui. Anh em luôn động viên nhau cố gắng hết mình để không phụ niềm tin, kỳ vọng của đơn vị”.

Cán bộ, ĐVTN Sư đoàn 377 làm công tác dân vận trên địa bàn đóng quân.
Từ những trận địa canh trời đến từng thôn xóm, dấu chân người lính trẻ Sư đoàn 377 in đậm trên mọi nẻo đường. Họ xung kích đến với nhân dân, nơi còn khó khăn, gian khổ, để mang theo sức trẻ, nhiệt huyết của người lính. Tuổi trẻ Sư đoàn đã để lại nhiều dấu ấn qua các phong trào, mô hình thiết thực như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân”, “Chi đoàn làm công tác dân vận giỏi”, “Hành quân về nguồn”; phong trào “Bình dân học vụ số” …

Chi đoàn Trạm Ra đa 69, Trung đoàn Ra đa 292, Sư đoàn 377 học tập Phong trào "Bình dân học vụ số”.
Từ việc cùng nhân dân làm đường, nạo vét kênh mương, sơn sửa trường học, dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, xây dựng “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, xóa nhà tạm, nhà dột nát… mỗi việc làm đều thắp lên tình quân dân bền chặt, tỏa sáng hình ảnh đẹp của người lính canh trời Sư đoàn 377 trong lòng nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Trọng Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Những năm qua, cán bộ, ĐVTN Sư đoàn 377 luôn là lực lượng gần gũi, gắn bó với địa phương. Mỗi khi có nhiệm vụ khó khăn hay người dân cần giúp đỡ, các chiến sĩ luôn có mặt kịp thời, tận tâm thực hiện các công việc như làm đường, dọn vệ sinh, hỗ trợ gia đình chính sách và người cao tuổi neo đơn. Người dân thật sự quý mến, tình quân dân nhờ đó thêm bền chặt, đậm sâu”.
Nghe đến đây, chúng tôi mới hiểu vì sao mỗi khi nhắc đến Sư đoàn 377, người dân lại mỉm cười đầy trìu mến. Hình ảnh người lính trẻ không chỉ tỏa sáng trên trận địa canh trời, mà còn rạng rỡ trong lòng nhân dân, bằng những việc làm thiết thực. Mỗi bước đi của họ trên miền cát trắng này, được hòa tấu trong âm hưởng rì rào, mặn mòi của biển cả, quyện mãi trong tâm trí chúng tôi nhịp đập của những trái tim nồng cháy về tình yêu bầu trời xanh. Đó là những chiến sĩ canh trời trai sạn, sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ để bảo vệ bình yên bầu trời Tổ quốc.
TRƯƠNG CÔNG PHÁP