14 giờ:10 phút Thứ ba, ngày 4 tháng 11 , 2025

Hạnh phúc là biết đồng cảm và chia sẻ

Tôi gặp Thiếu tá QNCN Hà Thị Giang Hương - Nhân viên Ban Tổ chức, Phòng Chính trị Sư đoàn 372 trong Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) tại khu gia đình quân nhân. Đón nhận những lời chúc mừng tốt đẹp từ bạn bè, người thân, chị Hương rất cảm động, nhưng cũng có phút chạnh lòng khi thấy nhiều chị em được hạnh phúc bên chồng con. Chị chia sẻ: “Chồng em cũng là bộ đội thường xuyên công tác xa nhà nên ít khi có những phút giây đông vui như thế này…”

 Hạnh phúc là biết đồng cảm và chia sẻ

Hơn 20 năm về trước, chị Hương là giáo viên trường Mầm non thuộc TP Đà Nẵng. Mới ra trường đầy nhiệt huyết và mộng mơ, Hương chưa để ý đến chuyện chồng con mà cứ hồn nhiên, vui vẻ theo những buổi du ngoạn, pic-nic cùng đồng nghiệp, bạn bè. Thi thoảng cũng có một vài người làm mai, làm mối; rồi đồng đội của bố ra nhà chơi nhưng thực sự Hương chưa mấy ấn tượng. Nhà ở gần sân bay, gia đình có bố là quân nhân công tác ở Nhà máy A32 nên Hương cũng hiểu chút ít về bộ đội. Cô nghĩ rằng, Bộ đội Không quân suốt ngày làm bạn với đường băng, mây, gió thì làm gì có thời gian quan tâm đến người yêu, gia đình. Chính vì thế, mỗi lần có khách bộ đội đến chơi, Hương chỉ chào xã giao rồi lại đi làm việc khác. Mẹ có góp ý, chị nói “Bạn của bố thì bố tiếp chứ…”. 

Tuy nhiên một ngày đẹp trời, một sự kiện hy hữu làm thay đổi suy nghĩ của cô giáo trẻ. Chị kể, cuối năm 2000, trên đường từ trường về nhà, khi đi xe máy qua khu vực Trung đoàn 954 (Sư đoàn 372) thì phía trước có các chú bộ đội đang đạp xe thể thao buổi chiều. Vốn tinh nghịch, Hương vù ga, cắt ngang đội hình để cho “các anh ngửi khói”. Chạy được vài chục mét, Hương quay lại, thấy các anh đang ho sặc sụa, một chàng trai trẻ giơ nắm đấm lên dọa “Nhớ đấy, tối nay anh ra nhà bắt đền là không chạy được đâu…”. Và thật bất ngờ, tối đó khi vừa đi chơi với bạn về, bước vào nhà chị đã thấy 3 chàng trai trẻ ngồi trò chuyện với phụ huynh. Định vẫn bài cũ “khách ai người tiếp” nhưng bố đã lên tiếng “Mấy anh phi công trong Trung đoàn 954 tìm con đó” nên Hương đành miễn cưỡng ở lại tiếp khách. Càng bất ngờ hơn khi thấy gương mặt quen quen, chị thấy anh cười cười, không nói gì. Thì ra, một trong ba chàng trai có người bị Hương cho “ngửi khói” xe máy chiều nay. Lúc này, ngồi đối diện với chàng phi công trẻ, khôi ngô, tuấn tú, trái tim cô giáo trẻ có phần loạn nhịp…

Kể từ cuộc gặp mặt có một không hai đó, anh thường xuyên ra thăm chị và chia sẻ về công việc và những tâm tư, tình cảm của người lính. Chị biết được anh là Thiếu úy Nguyễn Bá Hưng, đến từ Hà Tây (nay là TP Hà Nội), là phi công trực thăng mới ra trường, đang công tác tại Trung đoàn 954, Sư đoàn 372. Đặc biệt anh là lính Không quân nhưng lại “phòng không” chính hiệu. Càng ngày Hương càng hiểu, cảm thông và tin yêu người lính, nhất là chàng “lính bay” thật thà, chân tình, lãng mạn nhưng rất mạnh mẽ, quyết đoán. Tình yêu đến với họ cứ lớn dần theo năm tháng. Hơn 3 năm, sau ngày gặp gỡ, đầu năm 2004, anh chị tổ chức đám cưới trong niềm hân hoan của gia đình, người thân và đồng đội.

Sau khi cưới nhau, anh chị gặp không ít khó khăn. Anh là phi công trực thăng nên thường xuyên huấn luyện bay, rồi thực hiện các nhiệm trực SSCĐ, bay nhiệm vụ. Năm 2006, chị xin chuyển công tác vào Sư đoàn 372 để có điều kiện chăm sóc gia đình. Năm 2013, do yêu cầu nhiệm vụ Lữ đoàn 954 được biên chế sang Quân chủng Hải quân và chuyển địa điểm đóng quân. Sau khi chuyển công tác, anh đảm nhiệm nhiều chức trách: Từ phi công chuyển sang cán bộ chính trị, đi học rồi lên Phó Chính ủy Lữ đoàn. Vừa làm lãnh đạo, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ bay nên anh rất ít thời gian chăm sóc gia đình. Đặc thù nhiệm vụ, đơn vị ở xa nên vài ba tháng anh mới về thăm nhà, chưa ấm hơi lại khăn gói về đơn vị. Mọi công việc lớn nhỏ từ chăm sóc, nuôi dạy con cái, làm nhà đến đối nội, đối ngoại, công việc cơ quan, đoàn thể đều do mình chị gánh vác.

Chị Hương chia sẻ: “Em vừa làm cha, làm mẹ, làm thầy vừa làm quản gia. Bình thường không sao nhưng những lúc con cái ốm đau, nhập viện; biến cố gia đình; thời tiết mưa, bão… một mình xoay xở cũng rất mệt mỏi, căng thẳng. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân, song hiểu được công việc của chồng nên em luôn xác định là hậu phương vững chắc để anh an tâm công tác. Còn anh ấy cũng luôn động viên, tin tưởng và hết lòng thương yêu vợ con. Em nghĩ rằng để xây dựng tổ ấm thì cả hai đều phải thấu hiểu công việc, tâm tư của nhau và biết sẻ chia thì mới có hạnh phúc bền lâu…”.

Hiện nay, quả ngọt tình yêu của anh chị là cậu con trai đang học đại học ở gần nhà; cô con gái lên lớp 10; cả hai đều chăm ngoan, học giỏi. Khi được hỏi, bí quyết để giữ gìn lửa hạnh phúc gia đình, Đại tá Nguyễn Bá Hưng - Phó Chính ủy Lữ đoàn Không quân 954, Quân chủng Hải quân hài hước: “Có gì đâu hơn 20 năm rồi mình vẫn còn say khói xe máy nên chỉ nhận làm phó tướng, còn đồng chí vợ luôn “năm bờ oăn”.

HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website