14 giờ:51 phút Thứ năm, ngày 13 tháng 11 , 2025

Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà: Hạnh phúc là được sẻ chia

Giữa nhịp sống hối hả hiện nay, khi đời sống vật chất ngày càng được nâng cao thì giá trị của lòng nhân ái và sự sẻ chia vẫn luôn là thước đo cao đẹp của con người. Trong môi trường Quân đội - nơi kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần cống hiến được đặt lên hàng đầu, có những tấm gương lặng lẽ lan tỏa yêu thương bằng những hành động thiết thực. Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà - Y sĩ Ban Quân y, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Chủ tịch Hội Phụ nữ (HPN) 2 Phòng (Chính trị, Hậu cần-Kỹ thuật) Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân là một trong những người như thế. Với tâm niệm “Hạnh phúc là được sẻ chia, cho đi là còn mãi”, tấm lòng nhân ái và câu chuyện về hoạt động thiện nguyện của chị là minh chứng sinh động cho hình ảnh người lính thời bình luôn tỏa sáng với những phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Hạnh phúc là được sẻ chia
Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà đăng ký số tiền các mạnh thường quân gửi về ủng hộ nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng công việc của Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà và thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện “Trái tim xanh” TP Hải Phòng vẫn khá bận rộn: Lúc thì nghe điện thoại của các mạnh thường quân gọi đến hỏi thăm tình hình của bà con vùng lũ rồi xin số tài khoản để gửi tiền, hay địa chỉ để gửi quà; khi thì chị tiếp nhận các nhu yếu phẩm từ các nơi gửi về. Tất cả các khoản tiền, họ tên, địa chỉ người gửi, số lượng quà… đều được chị đăng ký, ghi chép, phân loại cẩn thận. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, nhưng ánh mắt chị lấp lánh niềm vui, bởi chị hiểu rằng, chỉ ít ngày nữa, những món quà nhỏ này sẽ được vận chuyển đến bà con vùng lũ, giúp mọi người vơi bớt khó khăn, vất vả.

Hạnh phúc là được sẻ chia
Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà (thứ hai từ trái qua) và cán bộ, hội viên phụ nữ Sư đoàn 363 chuẩn bị các nhu yếu phẩm gửi tặng bà con nhân dân Miền Trung bị ảnh hưởng của bão (năm 2023).

Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà chia sẻ: “Hiện nay, tôi cùng thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện “Trái tim xanh” TP Hải Phòng đang vận động quyên góp tiền và nhu yếu phẩm để gửi lên hỗ trợ nhân dân tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng của cơn bão số 11 đầu tháng 10-2025. Ngoài tiền mặt, chúng tôi nhận được rất nhiều các nhu yếu phẩm từ cán bộ, nhân viên trong đơn vị và các nhà hảo tâm ở khắp nơi gửi về như mì tôm, quần áo, chăn màn, xoong, nồi, sách vở học sinh… Việc thu, chi tiền, cũng như thu gom các đồ dùng đều được tôi ghi chép, thống kê và công khai đầy đủ trên trang cá nhân và Website của Câu lạc bộ, giúp cho mọi người có thể theo dõi, cập nhật các thông tin một cách liên tục, minh bạch và rõ ràng nhất. Sau khi tiếp nhận, chúng tôi sẽ phân loại, đóng gói cẩn thận và liên hệ với các đơn vị, địa phương trên địa bàn để trao sớm nhất đến tay người dân”.

Hạnh phúc là được sẻ chia
Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà (thứ hai từ phải qua) và cán bộ, hội viên phụ nữ Sư đoàn 363 chuẩn bị các nhu yếu phẩm gửi tặng bà con nhân dân vùng lũ ở Mường Pồn, Điện Biên (năm 2024)

Câu lạc bộ Thiện nguyện “Trái tim xanh” được thành lập và đi vào hoạt động gần 10 năm qua, là nơi kết nối tấm lòng thơm thảo của các tình nguyện viên, mạnh thường quân nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài TP Hải Phòng. Những hoạt động của Câu lạc bộ không chỉ mang lại niềm vui, hạnh phúc đến mọi người mà còn nhân lên những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, xã hội. Chị Hà đến với Câu lạc bộ cũng là nhân duyên. Gần 10 năm về trước, trong một lần đi Chùa Danh Lam thuộc thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng (nay là xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng), chị được gặp thầy Thích Diệu Hiện là trụ trì Chùa Danh Lam và cũng là người sáng lập Câu lạc bộ.

Khi nghe thầy chia sẻ về các hoạt động của Câu lạc bộ, tình yêu thương và trái tim nhân ái trong người như được khơi dậy, chị lập tức xin thầy Hiện tham gia. Những ngày đầu tham gia kêu gọi, do chưa quen với công việc, lại chưa có nhiều người biết đến, nên các bài đăng của chị nhận được khá ít sự tương tác. Được sự động viên của thầy Hiện, chị vẫn kiên trì tham gia các hoạt động, rồi học hỏi kinh nghiệm của các thành viên Câu lạc bộ. Từ sự chân thành, nỗ lực bền bỉ, liên tục, các mạnh thường quân kết nối ngày càng nhiều, số tiền và các nhu yếu phẩm cũng tăng lên từng ngày. Đến nay, chị Hà đã trở thành một thành viên tích cực, uy tín trong Câu lạc bộ.

Hạnh phúc là được sẻ chia
Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà và thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện "Trái tim xanh" trao tiền tặng ông Trần Thành Chỉ ở phường Phù Liễn, TP Hải Phòng.

Có tiền, có hàng hóa rồi, việc phân loại, đóng gói, rồi vận chuyển cũng là “bài toán” khó với chị và các thành viên Câu lạc bộ. Làm sao để đồ dùng đến với nhân dân được bảo quản tốt nhất và phải thực sự khéo léo chứ không lại mang tiếng là “của cho không bằng cách cho”. Với trách nhiệm cao cả và trái tim nhân hậu, chị Hà và các thành viên Câu lạc bộ luôn cân nhắc, lựa chọn kỹ các phần quà trao tặng trong mỗi chuyến đi. Trước khi đi, Câu lạc bộ sẽ liên hệ với địa phương tiến hành khảo sát nhu cầu, mong muốn của các trường hợp cần giúp đỡ để chuẩn bị đồ đạc, vật phẩm phù hợp nguyện vọng của người dân. Hoặc căn cứ vào số lượng nhu yếu phẩm các mạnh thường quân gửi về, chị sẽ kêu gọi để bảo đảm cân đối số lượng vật phẩm. Ví như thấy số lượng gạo, nhu yếu phẩm nhiều rồi, chị sẽ kêu gọi ủng hộ thêm quần, áo, sách vở, đồ dùng học tập… Riêng với quần áo cũ, sau khi huy động quyên góp, chị và các tình nguyện viên sẽ giặt sạch sẽ, gấp vuông vắn, đóng gói vào các túi chỉn chu rồi mới vận chuyển. Đối với đồ ăn, Câu lạc bộ luôn đặt đồ tươi mới nhất, lấy gần sát giờ di chuyển để bảo đảm độ tươi ngon và an toàn cho thực phẩm.

Hạnh phúc là được sẻ chia

Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà và thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện "Trái tim xanh" trao tiền tặng bà Phạm Thị Tình ở phường Phù Liễn, TP Hải Phòng.

Mỗi chuyến đi lên vùng cao, dù phải trèo đèo, lội suối, qua bao cung đường hiểm nguy để trao tặng tận tay bà con những phần quà ý nghĩa luôn là những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình thiện nguyện của Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà. Vất vả là vậy, nhưng khi thấy bà con phấn khởi xếp hàng chờ đợi và đón nhận những phần quà, trong chị lại rạo rực niềm vui xen lẫn niềm hạnh phúc. Nổi bật như năm 2021, chị cùng với Câu lạc bộ tham gia ủng hội đồng bào thiệt hại do mưa đá, lốc xoáy tại 3 bản, (Bản Thành A, Bản Thành B, Bản Sềnh Sảng A) huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (nay là xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) 700 quyển vở, 15 bộ sách giáo khoa, 1.500 gói bột canh (tổng trị giá 7,8 triệu đồng); năm 2022, tổ chức Chương trình “Đông ấm Hà Giang” tại trường mẫu giáo, trường tiểu học và các hộ nghèo xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (nay là xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang), nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trao tặng 86kg tép khô; 200 gói bột canh; 2 thùng mì tôm, 50kg gạo, 2 bao quần áo (tổng trị giá hơn 20 triệu đồng, trong đó Hội Phụ nữ 2 phòng ủng hộ 5,8 triệu đồng); năm 2023, tổ chức Chương trình “Trung thu yêu thương và ấm áp” tại Trường Pa Sập, điểm trường Nập Sập, Nậm Nhùn, Lai Châu (tổng trị giá 8,5 triệu đồng)…

Hạnh phúc là được sẻ chia
Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà trao quà cho gia đình cháu Bùi Ngọc Huyền ở Phù Liễn, Hải Phòng.

Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động chung với Câu lạc bộ, Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà còn tự đứng ra vận động, quyên góp để ủng hộ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đầu tiên, chị lựa chọn các trường hợp trong đơn vị công tác và nơi mình sinh sống. Chị tâm niệm: “Mình đi làm thiện nguyện nhiều nơi rồi, cũng dành thời gian giúp đỡ trong đơn vị và chính nơi đang sinh sống”. Thế là chị chủ động tìm hiểu, kết nối các mối quan hệ. Tiêu biểu như chị đã vận động, hỗ trợ cháu Nguyễn Thành Trung, sinh năm 2008, là con Trung tá Nguyễn Văn Hinh - Trợ lý Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Sư đoàn 363 bị mắc bệnh hiểm nghèo số tiền 4,5 triệu đồng; tổ chức phát động cán bộ, hội viên các mạnh thường quân quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ cháu Nguyễn Minh Hoàng là con Thiếu tá Nguyễn Dũng Anh - Trợ lý Xăng dầu, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Sư đoàn 363 bị bệnh não úng thuỷ số tiền 31 triệu đồng; ủng hộ gia đình chị Đinh Thị Nhiên, trú tại thôn Kim Đới 1, xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng có chồng bị tai nạn lao động mất khả năng lao động số tiền 24 triệu đồng… Tấm lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia của chị dần trở thành tấm gương sáng, ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và thu hút sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363 nói riêng và nhân dân trên địa bàn nói chung.

Nhiều năm làm công tác thiện nguyện, đến nay, chị Hà không thể nhớ hết được bao nhiêu mảnh đời bất hạnh đã được mình hỗ trợ. Chỉ biết rằng, khi nghe tin những hoàn cảnh khó khăn, rồi khi trực tiếp đến nhà thăm hỏi, trái tim chị vừa quặn thắt, vừa trào dâng niềm thương cảm và chỉ mong tìm cách để giúp đỡ. Sự giúp đỡ của chị Hà như một cái dắt tay qua khúc gập ghềnh. Trường hợp chị Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1974 ở phường Phú Liễn, TP Hải Phòng là một ví dụ điển hình. Chị Hường vốn có một gia đình hạnh phúc như bao người. Do mâu thuẫn trong cuộc sống, hai vợ chồng ly hôn, chị Hường đưa con trai về nhà ngoại. Được ông bà cho mảnh đất nhỏ, chị vay mượn thêm rồi xây một ngôi nhà cấp 4 để sinh sống. Cháu Hoàng con trai chị hơn 20 tuổi đã lập gia đình và có con nhỏ.

Cứ tưởng cuộc sống vất vả đã qua đi, điều tốt đẹp sẽ tới, thì ai ngờ bất hạnh lại ập đến với gia đình chị Hường. Trong một lần đi chợ, chị Hường bị một xe con đổ bê tông đang di chuyển trên đường va quệt. Chị Hường bị chấn thương sọ não và tụ máu não, phải đưa hộp sọ lên Hà Nội nuôi cấy và chờ thời gian phẫu thuật. Lái xe gây tai nạn gia đình cũng rất khó khăn, không có tiền đền bù tai nạn, thậm chí sẵn sàng chấp nhận đi tù nếu chị Hường khởi kiện. Vậy là toàn bộ chi phí điều trị tai nạn chị phải hoàn toàn gánh chịu. Lúc còn khỏe, chị Hường ở nhà trông cháu cho hai vợ chồng đi làm công nhân. Giờ mẹ bị tai nạn nằm một chỗ, cháu Hoàng phải bỏ làm để ở nhà chăm mẹ, cả 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của con dâu. Được một thời gian, thấy cuộc sống quá vất vả, con dâu đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ ở Thanh Hóa, để lại 2 mẹ con chị Hường chăm sóc lẫn nhau. Chưa tính đến tiền phẫu thuật cho mẹ lên đến hàng chục triệu, chỉ việc duy trì tiền ăn hằng ngày đã khó khăn trăm bề. Ban ngày chăm mẹ, tối đến, Hoàng phải xin đi làm thuê khắp nơi để lấy tiền ăn qua ngày cho 2 mẹ con. Cuộc sống cứ thế trôi đi mà không có lối thoát.

Hạnh phúc là được sẻ chia
Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà trao số tiền 35 triệu 600 nghìn đồng ủng hộ chị Nguyễn Thị Hường ở phường Phù Liễn, TP Hải Phòng bị tai nạn giao thông.

Thông qua một người quen thông báo, chị Hà lập tức đến tận nhà để tìm hiểu và xác minh. Sự xuất hiện của chị như một vị cứu tinh đem ánh sáng đến cho cuộc sống của hai mẹ con. Khi biết thực tế hoàn cảnh gia đình chị Hường, chị Hà lập tức đăng bài trên trang cá nhân để kêu gọi. Chỉ trong thời gian ngắn, chị đã kêu gọi được 8 triệu đồng. Đúng dịp Tết Nguyên đán, chị đã báo cáo chỉ huy Sư đoàn và liên hệ với địa phương rồi ra tận nhà trao tiền cho chị Hường. Ít lâu sau, khi chị Hường chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cấy ghép hộp sọ, chị tiếp tục kêu gọi và ủng hộ số tiền 35 triệu 600 nghìn đồng. Sau khi phẫu thuật và ra viện, là một Y sĩ, bên cạnh liên hệ bác sĩ vật lý trị liệu đến hỗ trợ chị Hường; chị Hà còn trực tiếp đến nhà ủng hộ chị Hường 10 mũi tiêm bổ não (tổng trị giá 1 triệu 400 nghìn đồng). Đến nay, sức khỏe chị Hường đã tiến triển tốt hơn, có thể tự đi lại, chăm sóc bản thân.

Hạnh phúc là được sẻ chia
Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà khám sức khỏe cho nhân viên trong Sư đoàn 363.

Đại tá Nguyễn Đức Ất - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 363 cho biết: “Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhờ sự năng động, sáng tạo của đồng chí Hà trên cương vị là Chủ tịch HPN, từ năm 2020 đến nay, công tác hội và phong trào phụ nữ của HPN 2 Phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện. Năm 2020, HPN 2 Phòng tham gia và đạt giải nhất chương trình “Tử tế vì môi trường ” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động; năm 2021 thực hiện hiệu quả Cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ chung tay phục hồi vệ sinh thái”; Tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới 5-6. HPN cũng xây dựng quỹ “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” và mô hình “Tổ tiết kiệm”, giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế… Hiện nay, 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” tại địa phương. Năm 2020 và 2021, HPN được Tổng cục Chính trị tặng Cờ thi đua (năm 2020 và 2021); năm 2025 được Chính ủy Quân chủng tặng Bằng khen. Năm 2025, Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà tham gia và đạt giải nhất Hội thi cán bộ HPN giỏi cấp Sư đoàn”.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, 5 năm liền (2020-2024), Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà đạt danh hiệu “Cán bộ hội xuất sắc tiêu biểu”; 3 năm (2019, 2022, 2024), chị được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; năm 2024, chị được Chính ủy Quân chủng tặng bằng khen. Đặc biệt, chị được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen “Cán bộ phụ nữ xuất sắc tiêu biểu” tại Tuyên dương điển hình tiên tiến phụ nữ Quân đội giai đoạn 2020-2025 do Tổng cục Chính trị tổ chức mới đây.

Đời người có ai chọn được số phận, hoàn cảnh và không ai nắm tay từ sáng đến tối. Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Thu Hà đã đến với các mảnh đời bất hạnh bằng một trái tim nhân ái, tình yêu thương, đùm bọc như với chính những người thân của mình. Những gì mang đến không chỉ là những vật chất bình thường, mà cao hơn, là gieo một niềm tin sống, niềm tin vào sự tốt đẹp tồn tại trong cuộc đời này. Những việc làm, hành động đó không chỉ làm ngời sáng thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong lòng Nhân dân, mà phẩm chất cao quý, tinh thần tương thân, tương ái, “thương người như thể thương thân” của Dân tộc Việt Nam sẽ được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

Bài, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website