Gia đình là hậu phương vững chắc
Chiều muộn ở khu tập thể Học viện PK-KQ, căn bếp nhỏ của gia đình Thiếu tá Hoàng Thị Sâm - Giảng viên Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Lý luận Mác - Lênin và Thiếu tá QNCN Nguyễn Đức Xuân - Điều dưỡng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Quân y 105 lại sáng đèn. Hơn 12 năm qua, giữa bộn bề công việc, hai vợ chồng vẫn giữ một thói quen cùng nhau chuẩn bị bữa tối, quây quần bên mâm cơm và chia sẻ những câu chuyện trong ngày.
Năm 2012, khi chị Sâm là học viên cao học chuyên ngành Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, còn anh Xuân công tác tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Quân y 105, trong một lần gặp gỡ bạn bè, hai người được giới thiệu làm quen. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh Xuân đã dành nhiều thiện cảm cho cô gái nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ấy. Anh chủ động xin số điện thoại rồi thường xuyên gọi điện trò chuyện. Từ những cuộc gọi hỏi han ban đầu, câu chuyện giữa hai người dần nhiều hơn, khoảng cách cũng vì thế mà gần lại. Ngày 28-2-2013, đúng dịp sinh nhật chị Sâm, anh Xuân ngỏ lời yêu, mở đầu cho chuyện tình của hai người. Một năm sau, cũng vào ngày 28-2, anh cầu hôn chị. Ba tháng sau, ngày 28-5, cả hai chính thức về chung một nhà.
Cuối năm 2014, chị Sâm hoàn thành chương trình cao học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tháng 7-2015, chị trở thành giảng viên thuộc Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Lý luận Mác - Lênin, Học viện PK-KQ.
Năm 2015, gia đình chào đón con trai đầu lòng là Nguyễn Hoàng Tùng. Sáu năm sau, con gái Nguyễn Trà My tiếp tục mang đến nhiều tiếng cười cho mái ấm nhỏ. Cuộc sống với hai con nhỏ cùng công việc tại cơ quan tuy bận rộn nhưng chưa bao giờ khiến hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn lớn. Trong cuộc sống, họ luôn chủ động sẻ chia, đồng hành và trở thành điểm tựa của nhau mỗi khi gặp khó khăn, áp lực.
Tháng 6-2025 là khoảng thời gian chị Sâm nhớ nhất. Khi đó, chị phải xa nhà một tuần để tập trung tham gia Hội thi Giảng viên Khoa học xã hội và nhân văn giỏi toàn quân. Thấu hiểu áp lực của vợ, anh Xuân đã xin nghỉ phép tại Bệnh viện để thu xếp công việc gia đình, chăm sóc các con, giúp chị yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhờ sự quan tâm, ủng hộ từ anh Xuân, chị có thêm điều kiện tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn, tích cực nghiên cứu và giảng dạy; đồng thời đạt nhiều kết quả nổi bật: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm 2024, 2025; đạt giải Nhì Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” Quân chủng PK-KQ năm 2024; giải Ba Hội thi Giảng viên Khoa học xã hội và nhân văn giỏi toàn quân năm 2025. Năm 2026, gia đình chị được Quân chủng tặng Bằng khen “Gia đình quân nhân tiêu biểu giai đoạn 2024 - 2026”.
Mười hai năm bên nhau, tình cảm của vợ chồng anh chị được vun đắp từ sự sẻ chia, đồng hành và những hy sinh thầm lặng trong cuộc sống. Với anh chị, hạnh phúc là sau một ngày dài thực hiện nhiệm vụ, vẫn có một mái ấm bình yên để trở về và luôn có người đợi mình phía sau.
MAI ANH