Đại tá Nguyễn Minh Đức - Chính ủy Sư đoàn 375 kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng trường học tại xã Tây Giang, TP Đà Nẵng.Xây mái trường cho tương lai
Giữa những ngày cuối tháng 7, nắng miền biên cương xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng như đổ lửa. Trên công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang, tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng búa, tiếng cuốc, xẻng và tiếng gọi nhau tạo nên một nhịp lao động khẩn trương. Trên khu đất rộng gần 10 ha, nhiều hạng mục được thi công đồng loạt. Giữa cái nắng bỏng rát của vùng cao, các tổ công tác của Sư đoàn Phòng không 375 vẫn miệt mài bám công trường. Người buộc sắt, người đào móng, xây tường, đổ nền, vận chuyển vật liệu, hoàn thiện các hạng mục. Mỗi người một nhiệm vụ nhưng cùng chung quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 làm cốt sắt xây cổng trường.
Thượng tá Từ Dương Trung - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 375 cho biết, theo đề nghị của cấp ủy, chính quyền địa phương, từ trung tuần tháng 6-2026, đơn vị tổ chức hành quân gần 150 km lên đây để phối hợp với các lực lượng tham gia xây dựng các hạng mục của ngôi trường. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác giáo dục - đào tạo của địa phương, được kỳ vọng sẽ hoàn thành trước năm học mới.
Đơn vị đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng tham gia thi công ba hạng mục chính gồm: Nhà xử lý nước thải và nước sinh hoạt, nhà đặt trạm điện dự phòng, nhà bảo vệ; đồng thời đảm nhận xây dựng hệ thống cổng và tường rào của nhà trường. Đến nay, khối lượng công việc đã hoàn thành hơn hai phần ba, bảo đảm vượt tiến độ đề ra.
Không chỉ mang theo sức trẻ, những người lính còn mang đến công trường kinh nghiệm tích lũy qua nhiều nhiệm vụ xây dựng công trình dân sinh trước đó. Được lựa chọn đều là những cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn kỹ thuật xây dựng, từng tham gia nhiều hoạt động giúp dân, trong đó có "Chiến dịch Quang Trung thần tốc" xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do lũ tại tỉnh Đắk Lắk cuối năm 2025, họ nhanh chóng chia thành các tổ: Gia công cốt thép, đào móng, xây dựng, hậu cần... Công trường duy trì nhịp làm việc "3 ca, 4 kíp", tranh thủ từng giờ nắng ráo để bù tiến độ mỗi khi thời tiết bất lợi.
.jpg)
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 xây nhà xử lý nước sinh hoạt.
Trung tá Phạm Thùy Linh - Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 224 chia sẻ: "Chúng tôi xác định đây là “Chiến dịch Quang Trung thần tốc lần thứ hai” nên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành các hạng mục trong thời gian ngắn nhất. Đơn vị tổ chức làm việc ba ca, bốn kíp; trời mưa lớn thì chuyển sang thi công trong nhà, mưa nhỏ vẫn tranh thủ làm các hạng mục ngoài trời. Theo kế hoạch, ngày 20-8 sẽ bàn giao công trình nhưng chúng tôi phấn đấu hoàn thành sớm từ 5 đến 7 ngày…".
Tinh thần làm việc khẩn trương của bộ đội cũng để lại nhiều ấn tượng với cán bộ, giáo viên địa phương. Hơn 20 năm gắn bó với ngôi trường cũ, bà Hồ Thị Tâm - Hiệu trưởng rường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang, không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến những dãy phòng học mới dần thành hình giữa đại ngàn. Bà Tâm chia sẻ: "Tôi hiểu hơn ai hết những thiếu thốn mà thầy và trò nơi đây đã trải qua. Vì vậy, khi ngôi trường mới dần hiện hữu, đó là niềm vui rất lớn đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh. Điều khiến tôi bất ngờ là cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 không chỉ nhiệt tình mà còn có tay nghề xây dựng rất tốt. Chúng tôi thực sự biết ơn bộ đội đã không quản khó khăn để giúp nhà trường có một môi trường học tập khang trang".

Bà Hồ Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang trao đổi công việc với tổ công tác tại công trình.
Có mặt tại công trình, đồng chí Bhling Mia - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Giang cho biết, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang là một trong sáu trường nội trú của TP Đà Nẵng được đầu tư xây dựng với quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho khoảng 1.000 học sinh. Công trình được đầu tư đồng bộ với khu học tập, khu nội trú, bếp ăn, thư viện, nhà đa năng, nhà văn hóa và sân thể thao.
Theo đồng chí Bhling Mia, để công trình kịp đưa vào sử dụng trước năm học mới, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, sự chung sức của lực lượng vũ trang, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nhận xét: "Mặc dù thời gian gấp, khối lượng công việc lớn nhưng bộ đội đã làm việc với tinh thần 'mỗi người làm việc bằng hai', vượt nắng, thắng mưa để bảo đảm tiến độ. Cán bộ và nhân dân địa phương rất cảm kích trước tình cảm và trách nhiệm của các anh. Ngôi trường mới không chỉ tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào mà còn góp phần nâng cao dân trí, tạo động lực phát triển cho địa phương...".
Chỉ còn ít tuần nữa, tiếng trống khai giảng sẽ vang lên trên ngôi trường mới giữa đại ngàn Tây Giang. Trong từng lớp học khang trang ấy sẽ có dấu ấn của những người lính Phòng không. Những viên gạch được đặt xuống hôm nay không chỉ dựng nên một mái trường mà còn vun đắp niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Những người lính canh giữ bầu trời Tổ quốc đang lặng lẽ thực hiện thêm một sứ mệnh đẹp: chắp cánh tương lai cho những đứa trẻ nơi vùng biên.
Hành trình tri ân nơi vùng biên
Rời công trường xây dựng ngôi trường mới, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 đến thôn Ahu. Con đường nhỏ dẫn vào nhà anh Zơ Râm Vinh hôm nay rộn ràng hơn thường ngày. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng xe rùa lăn trên lối đất hẹp, tiếng gọi nhau í ới của bộ đội và bà con hòa thành một nhịp lao động đầy ắp nghĩa tình.
Ngôi nhà của anh Vinh nằm sâu trong con ngõ nhỏ nên xe bê tông không thể vào tận nơi. Từng xe rùa chở bê tông được bộ đội và người dân thay nhau đẩy vào công trình. Một dây chuyền vận chuyển được hình thành: Người xúc, người đẩy, người chuyền, người san nền. Giữa cái nắng oi nồng của vùng cao, những chiếc áo lính sẫm màu vì mồ hôi nhưng không ai ngơi tay, những bức tường cao lên từng phút.
Đứng trước căn nhà đang dần thành hình, anh Zơ Râm Vinh xúc động chia sẻ: "Tôi bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam nên sức khỏe yếu, gia đình có tám người, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí làm nhà nhưng tôi không đủ điều kiện thuê nhân công. May mắn có bộ đội Sư đoàn 375 đến giúp đỡ nên ngôi nhà mới mới có thể hoàn thành. Gia đình tôi biết ơn các anh rất nhiều…".

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 tham gia xây dựng nhà anh Zơ Râm Vinh thôn Ahu, xã Tây Giang, TP Đà Nẵng.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 tham gia xây dựng nhà bà Alăng Thị Hưng thôn Ahu, xã Tây Giang, TP Đà Nẵng.
Trung tá Đặng Hoàng Minh - Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 282 cho biết, trong đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận lần này, ngoài giúp gia đình anh Zơ Râm Vinh, đơn vị còn tham gia xây dựng ngôi nhà rộng 120 m² cho gia đình chị Alăng Thị Hưng, là một hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Trung tá Đặng Hoàng Minh trải lòng: "Chúng tôi mong muốn những căn nhà sẽ hoàn thành trước mùa mưa để bà con sớm ổn định cuộc sống. Mỗi người đều tự nhủ phải cố gắng thêm một chút, làm nhanh hơn một chút để chia sẻ phần nào những vất vả của đồng bào vùng cao".

Tổ công tác chiếu phim phục vụ nhân dân xã Tây Giang, TP Đà Nẵng.
Không chỉ góp sức dựng xây những mái ấm, hành trình về với Tây Giang còn mang đời sống văn hóa đến với đồng bào nơi biên giới. Khi chiều dần buông, sân vận động xã Tây Giang đã đông kín người. Từ các thôn, bản, bà con đưa con cháu đến từ rất sớm để chờ buổi chiếu phim lưu động của Sư đoàn 375. Trẻ nhỏ ríu rít tìm chỗ ngồi, người lớn quây quần trò chuyện. Không khí háo hức hiện rõ trên từng gương mặt.
Khi màn đêm phủ xuống cũng là lúc ánh sáng từ chiếc máy chiếu bừng lên giữa khoảng sân rộng. Những thước phim về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn 375 cùng các bộ phim cách mạng lần lượt hiện lên trên màn ảnh, thu hút sự chăm chú theo dõi của hàng trăm người dân.
Trong số những khán giả có mặt tối hôm ấy có ông Bhling Hú, cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ông bảo đã lâu rồi bà con trong bản mới lại có dịp xem một buổi chiếu phim đông vui đến vậy. Ông cho biết: "Tôi thích nhất những bộ phim về chiến tranh cách mạng. Xem để nhớ những năm tháng gian khổ đã qua, nhưng quan trọng hơn là để con cháu hiểu được truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông, biết trân trọng sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc".
Song song với các hoạt động giúp dân, đoàn công tác của Sư đoàn 375 còn tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân và đơn vị; phối hợp chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh môi trường, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa trên địa bàn. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà năm gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tây Giang.

Đại tá Nguyễn Minh Đức - Chính ủy Sư đoàn 375 thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Tây Giang, TP Đà Nẵng.
Đại tá Nguyễn Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 375, cho biết: “Những hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn không chỉ là nhiệm vụ dân vận thường xuyên mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", là tình cảm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ đối với các gia đình có công với cách mạng. Bên cạnh các hoạt động ở xã Tây Giang, các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn cũng đang triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa ở các địa phương trên địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên".
Người lính hôm nay vẫn ngày đêm canh giữ bầu trời bình yên của Tổ quốc. Nhưng mỗi chuyến hành quân về với nhân dân lại là một hành trình gieo thêm niềm tin, sẻ chia những khó khăn và vun đắp tình quân dân bền chặt. Để rồi, khi những chuyến xe rời Tây Giang, thứ còn ở lại không chỉ là những mái trường, mái nhà mới mà còn là tình cảm của đồng bào dành cho những người "lính canh trời" luôn sẵn sàng có mặt ở bất cứ nơi đâu khi Nhân dân cần.
Bài, ảnh: HỮU LỆ