
Các đại biểu dự gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.
Rạng rỡ ngày trở về
Từng trải qua những ngày đầu gian khó tại Sân bay Phan Rang, đối mặt với nắng gió khắc nghiệt ở Phù Cát hay những giờ phút căng mình thực hiện nhiệm vụ tại Sân bay Tuy Hòa, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 940 nay có dịp hội ngộ tại khu hiệu bộ Trường Sĩ quan Không quân. Không khí buổi Gặp mặt rộn ràng tiếng cười nói, vừa trang trọng, vừa thắm đượm tình đồng đội. Hình ảnh những người lính trong bộ tiểu lễ phục chỉnh tề sánh bước bên những tà áo dài truyền thống càng làm cho ngày trở về thêm ấm áp.

Đại tá Đoàn Thế Sơn - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, phát biểu tại Gặp mặt.

Đại tá Phan Thanh Hòa - Nguyên Chính ủy Trung đoàn 940, Trưởng Ban liên lạc, phát biểu tại buổi Gặp mặt.
Dù ở nhiều độ tuổi khác nhau, những người lính năm xưa vẫn dành cho nhau những cái bắt tay siết chặt, những vòng ôm thân tình và ánh mắt đong đầy kỷ niệm. Xúc động hơn cả là hình ảnh những mái đầu đã điểm bạc vượt hàng nghìn cây số để trở về hội ngộ. Mang theo tình cảm của người con đất Bắc, Trung tá Vũ Văn Thêm - nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn, từ Hà Nội vào dự và cẩn thận chuẩn bị chè lam làm quà tặng đồng đội. Món quà giản dị chứa đựng hương vị quê nhà cùng tình cảm chân thành của người lính.
Được trở về dưới mái trường từng gắn bó, Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Nguyên Phó Chính ủy Trung đoàn, không khỏi bồi hồi khi gặp lại những người từng cùng nhau trải qua những năm tháng gian khó, chia ngọt sẻ bùi. Niềm vui càng thêm trọn vẹn khi buổi Gặp mặt có sự tham dự của các đồng chí nguyên thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường qua các thời kỳ, trong đó có những người đặt nền móng cho Trung đoàn 940 như Đại tá Nguyễn Thăng Thắng, Đại tá Nguyễn Văn Khuya, cùng đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường hiện nay.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Trường Sĩ quan Không quân.
Trước khi bước vào gặp mặt, các đại biểu và hội viên đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của Nhà trường. Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh những người đã hy sinh vì sự nghiệp đào tạo phi công quân sự và bảo vệ bầu trời Tổ quốc, các đại biểu thành kính tưởng nhớ những đồng đội đã khuất, đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục gìn giữ, vun đắp nghĩa tình đồng đội, xứng đáng với sự cống hiến của các thế hệ đi trước.
Mạch nguồn truyền thống, trọn vẹn nghĩa tình
Trở lại Hội trường, giai điệu hào hùng của ca khúc “Gặp gỡ đồng đội”, một sáng tác của Nhạc sĩ Ngọc Khuê vang lên, gợi nhớ những năm tháng xây dựng, trưởng thành của Trung đoàn 940.
Ngày 3-5-1979, Trung đoàn 940 (Trường Sĩ quan Không quân) được thành lập theo Quyết định số 191 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 21-5-1979, Lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn được tổ chức tại sân bay Phan Rang. Trải qua quá trình xây dựng, huấn luyện và trưởng thành, từ nhiệm vụ đào tạo phi công trên các dòng máy bay MiG-17, MiG-21 đến huấn luyện trên máy bay Yak-130 hiện nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã không ngừng nỗ lực, phát huy truyền thống: “Tự lực, tự cường; trung thành, dũng cảm; sáng tạo, vượt khó”.

Ban Liên lạc Chi hội truyền thống Trung đoàn 940 chụp ảnh lưu niệm.
Phát biểu khai mạc buổi Gặp mặt, Đại tá Phan Thanh Hòa - Nguyên Chính ủy Trung đoàn 940, Trưởng Ban Liên lạc, khẳng định tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng bay và lực lượng bảo đảm mặt đất tại Phan Rang, Phù Cát, Tuy Hòa năm xưa vẫn luôn bền chặt. Dẫn hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn”, đồng chí bày tỏ niềm xúc động khi những năm tháng công tác, những giọt mồ hôi trên sân bay và những kỷ niệm cùng đồng đội đã trở thành hành trang tinh thần quý giá, theo mỗi người suốt cuộc đời.
Tại buổi Gặp mặt, Chi hội Truyền thống Trung đoàn 940 đã tiến hành bàn giao chức danh Chi hội trưởng từ Đại tá Phan Thanh Hòa sang Đại tá Hà Xuân Cương trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình đồng đội.

Đại tá Hà Xuân Cương - Nguyên Chính ủy Trung đoàn 940, tặng hoa chúc mừng Đại tá Phan Thanh Hòa - Nguyên Chính ủy Trung đoàn 940, hoàn thành nhiệm vụ Trưởng Ban liên lạc.

Đại tá Vũ Văn Sỹ - Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 940, chúc mừng Đại tá Hà Xuân Cương được Chi hội tín nhiệm bầu Trưởng Ban Liên lạc.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Trung đoàn 940 không chỉ góp phần đào tạo, rèn luyện nhiều thế hệ phi công quân sự mà còn là nơi trưởng thành của nhiều cán bộ chỉ huy xuất sắc trong Quân đội, như Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân; Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân; Thiếu tướng Ngô Vĩnh Phúc; Đại tá Nguyễn Minh Tuấn... Đặc biệt, cuối tháng 9-2026, Đại tá Trần Văn Năm - Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 940, vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Các gia đình hội viên chụp ảnh lưu niệm tại Gặp mặt.
Chia sẻ tại buổi Gặp mặt, Đại tá Phan Đình Phương - Nguyên Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn, bộc bạch: “Dù đã nghỉ hưu, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng trong tim chúng tôi lúc nào cũng hướng về nhau. Những ngày gian khổ cùng bảo dưỡng từng cánh bay, bảo đảm từng thông số kỹ thuật an toàn đã gắn kết chúng tôi thành một gia đình dưới mái nhà Trung đoàn 940”.
Cùng chung niềm xúc động ấy, Đại tá Hà Xuân Cương - Nguyên Chính ủy Trung đoàn 940, chia sẻ: “Trở về đây, gặp lại những gương mặt quen thuộc cùng chung ‘màu áo xanh bầu trời’, lòng tôi lại trào dâng kỷ niệm. Trải qua mấy mươi năm, tình cảm của người lính Trung đoàn 940 vẫn vẹn nguyên, là điểm tựa tinh thần vô giá để mỗi chúng tôi giữ vững phẩm chất ‘Bộ đội Cụ Hồ’ khi về với đời thường”.
Đại tá Vũ Văn Sỹ - Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 940, cũng bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến các thế hệ học viên do Trung đoàn đào tạo nay đang đảm nhiệm nhiều trọng trách. Theo đồng chí, đó là minh chứng cho sự trưởng thành của các thế hệ cán bộ, phi công, đồng thời khẳng định truyền thống của Trung đoàn sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Tiết mục văn nghệ của các hội viên trong Chi hội tại buổi gặp mặt.
Buổi Gặp mặt khép lại bằng những món quà nghĩa tình và bữa cơm thân mật. Trong không khí đầm ấm, các đại biểu và hội viên cùng hòa giọng trong ca khúc “Phi đội ta xuất kích” của Nhạc sĩ Tường Vi. Dù ở đâu, trên cương vị nào, các thành viên Chi hội Truyền thống Trung đoàn 940 vẫn luôn hướng về đơn vị, tin tưởng vào thế hệ hôm nay đang ngày đêm làm chủ bầu trời, tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của Trung đoàn 940 và Trường Sĩ quan Không quân.
MAI VĂN ĐÔNG