Chiều 28-10, tại TP Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân đã tổ chức ra mắt cuốn sách “Bốn mươi năm vang mãi nhịp bước quân hành” của Đại tá, Nhà văn Đoàn Hoài Trung.
Chi tiếtTrên con đường đất đỏ về quê ngoại, vẫn nét hoang sơ như thuở nào. Xa cách đã bao năm rồi, hôm nay trở về, đi trên con đường này, lòng tôi sao bâng khuâng một nỗi nhớ không sao tả xiết. Tôi nhớ ngoại tôi, nhớ những chiều hè tôi theo chân ngoại trên cánh đồng xa, nhớ những đêm đông giá lạnh tay ngoại run run kéo chăn đắp cho tôi... Hôm nay trở về, cảnh vật xung quanh dường như không thay đổi, vẫn căn nhà gỗ đơn sơ, vẫn cái sân gạch cũ kỹ, nhưng không còn bóng ngoại tất tả đón tôi như ngày nào. Tôi nghẹn ngào, chỉ ước mong được gặp ngoại, được sà vào lòng ngoại như ngày bé thơ, nhưng ngoại đã mãi đi xa.
Chi tiếtSau nhiều năm được đầu tư xây dựng, đến nay, doanh trại của Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371) đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Để có được một diện mạo mới như hôm nay, Trung đoàn đã phát huy tốt nội lực, đẩy mạnh Phong trào Thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.
Chi tiếtTối 20-10, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Sản xuất các chương trình Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức ghi hình Gala sinh nhật Chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” lần thứ 11. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và phát biểu.
Chi tiếtTrong 2 đêm 16 và 17-10, Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở cơ quan Sư đoàn 371 (Sóc Sơn, Hà Nội) và Trung đoàn 927 (Lạng Giang, Bắc Giang).
Chi tiếtĐến Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) trong những ngày tháng 9 này, chúng tôi cảm nhận được không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ trên các lĩnh vực công tác nhằm hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Trung đoàn (8-10-1977/8-10-2017).
Chi tiếtTờ lịch mới lật sang tháng 9, có lẽ phải rất lâu rồi, chúng ta mới có được một kỳ nghỉ Tết Độc lập thật trọn vẹn với tiết trời không thể lý tưởng hơn. Hà Nội đã bước sang Thu, sắc nắng vàng phai chuyển màu lên vòm lá. Trong làn gió heo may yên ả, đã nghe mùi hoa sữa níu bước quen.
Chi tiếtVừa qua, Sư đoàn 375 đã tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2017 với chủ đề “Tổ quốc, bầu trời và người chiến sĩ Phòng không”.
Chi tiếtĐã từng được xem, được trực tiếp tham gia các liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng từ năm 1998. Đến nay, sau gần 20 năm, tôi vẫn thấy trên sân khấu văn nghệ quần chúng từ cấp Quân chủng đến các cấp ở cơ sở vẫn đa phần là những khuôn mặt, giọng ca quen thuộc. Qua tìm hiểu được biết, nhiều đơn vị cũng muốn đổi mới, nhưng tìm hạt nhân văn nghệ như “đãi cát tìm vàng”.
Chi tiếtThực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363) đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến và nhiều tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”. Trung đoàn thực sự là điểm sáng văn hóa trên địa bàn đóng quân.
Chi tiếtVới nhu cầu thưởng thức văn nghệ quần chúng cao, đa dạng, phong phú của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi các đơn vị đóng quân; từ những khó khăn thực tiễn ở đơn vị cơ sở về hoạt động văn nghệ quần chúng, nhất là việc tìm, nuôi dưỡng hạt nhân văn nghệ... cần lắm sự chú trọng, quan tâm đúng mức của cấp ủy, chỉ huy các cấp, ngành và sự vào cuộc của mọi cán bộ, chiến sĩ đến hoạt động văn nghệ quần chúng.
Chi tiếtTôi sinh ra và lớn lên trên quê hương Quế Võ (Bắc Ninh), từ nhỏ đã ấp ủ ước mơ một ngày được trở thành anh “Bộ đội Cụ Hồ”. Cả một thời niên thiếu, bên con sông Cầu uốn lượn, tôi đã cùng bạn bè say sưa chơi trò tập trận. Đặc biệt, mỗi khi được nghỉ phép về thăm gia đình, chú tôi thường mang trên mình bộ quân phục, trên đầu đội chiếc mũ mềm có gắn ngôi sao lấp lánh màu đỏ. Tôi ưỡn ngực và nắm vạt áo chú đi trong sự ngưỡng mộ, ghen tị của lũ bạn trong xóm. Cứ thế mơ ước được làm anh bộ đội lớn dần lên.
Chi tiếtNhân dịp 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 / 18-7-2017), 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 / 5-9-2017) và năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; tối 11-9, Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào đã có buổi giao lưu, biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Dự đêm văn nghệ có đại biểu của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 và nhân dân trên địa bàn đóng quân.
Chi tiếtTrong 3 ngày (từ ngày 30-8 đến 1-9), Sư đoàn 372 đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2017 với chủ đề “Tổ quốc, bầu trời và người chiến sĩ không quân”. Tham gia Liên hoan có 7 đội văn nghệ quần chúng đến từ các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn.
Chi tiếtBa tôi là Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Ngọc Lan. Ông được nhiều người biết đến với tư cách là phi công Việt Nam đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ trong trận không chiến ngày 3-4-1965; nhưng đời thường ba tôi lại rất gần gũi, giản dị.
Chi tiếtTôi ngồi bên cánh gà Hội trường K1 Quân chủng trong suốt 3 ngày diễn ra Liên hoan “Hát ru, dân ca và âm nhạc cổ truyền”của Quân chủng năm 2017. Phía sau những tiếng hát, điệu múa, khuôn mặt tươi rói của những diễn viên không chuyên và cả tiếng vỗ tay râm ran tán thưởng của khán giả là những câu chuyện có thật. Trong câu chuyện của những người tôi gặp, có nhiều ước vọng, nhưng cũng không ít trăn trở từ những vấn đề mà thực tiễn hoạt động văn nghệ quần chúng đã và đang đặt ra.
Chi tiếtĐã từng đi biểu diễn phục vụ bộ đội khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc, cũng đã có không ít những chuyến lưu diễn để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng những chuyến đi biểu diễn ở Trường Sa đã đem lại cho những nghệ sĩ trẻ của Đoàn Văn công PK-KQ một cung bậc cảm xúc khác biệt, thiêng liêng và tự hào.
Chi tiếtMột lần đến thăm gia đình Đại úy Nguyễn Công Chính - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 (Sư đoàn 375) tại xóm 13, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, tôi được chứng kiến cuộc sống gia đình anh, đồng thời nghe anh kể về sự hi sinh của bà Đặng Thị Hà - mẹ anh. Tôi cảm nhận được tình yêu thương, sự kính trọng, lòng biết ơn sâu nặng của anh đối với mẹ mình.
Chi tiết