du-bao-thien-tai-cua-chu-tich-ho-chi-minh-trong-cuoc-doi-dau-voi-b-52-tren-bau-troi-ha-noi

Dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đối đầu với B-52 trên bầu trời Hà Nội

Tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với sự quan tâm, hối thúc, chỉ đạo cụ thể, sâu sát của Người là nguồn sức mạnh to lớn, góp phần động viên, chỉ hướng, xây dựng quyết tâm cho Bộ đội PK-KQ vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, gian khổ, ác liệt, từng bước trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Chi tiết
40-nam-bay-len-cung-voi-su-phat-trien-dat-nuoc

40 năm bay lên cùng với sự phát triển đất nước

Cuối thập kỷ 70 của thế kỷ XX, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, ngày 3-7-1978, Trung đoàn Không quân trực thăng 930 được thành lập (theo quyết định 184/QĐ-BQP ngày 8-10-1977 của Bộ Quốc phòng) trên cơ sở 2 đơn vị: Đoàn UH-1 (thành lập ở Sân bay Nha Trang) và Tiểu đoàn 41 Đặc công (ở Sân bay Cam Ranh) trực thuộc Trường Sĩ quan Không quân, đóng quân tại Sân bay Cam Ranh. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử này, Quân chủng quyết định lấy ngày 8-10-1977 là thành ngày truyền thống Trung đoàn.

Chi tiết
trung-doan-238-xuat-sac-lap-cong-tren-tuyen-lua

Trung đoàn 238 xuất sắc lập công trên tuyến lửa

Được thành lập ngày 22-4-1965, Trung đoàn 238 là đơn vị tên lửa thứ 2 của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã cơ động chiến đấu trên các chiến trường, bắn rơi 157 máy bay các loại, trong đó có 9 chiếc B-52. Đặc biệt, ngày 17-9-1967, tại tuyến lửa Vĩnh Linh, Trung đoàn đã hạ gục chiếc B-52 đầu tiên trên chiến trường Việt Nam.

Chi tiết
“toi-tro-thanh-bo-doi-cu-ho-tu-mua-thu-cach-mang”

“Tôi trở thành Bộ đội Cụ Hồ từ mùa Thu Cách mạng”

Đã 72 năm qua đi, trước mỗi mùa Thu tháng Tám, những người con đất Việt vẫn không khỏi bồi hồi nhắc nhớ nhau về cái Tết Độc lập đầu tiên đã đi vào lịch sử. Đó là thời khắc Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình rực nắng.

Chi tiết
ki-uc-tu-hao-cua-lua-sinh-vien-dau-tien-“xep-but-nghien-ra-tran”

Kí ức tự hào của lứa sinh viên đầu tiên “xếp bút nghiên ra trận”

Vừa qua, tại Bảo tàng PK-KQ đã diễn ra cuộc gặp mặt của các cựu chiến binh sinh viên nhập ngũ tháng 8-1970 và từng tham gia chiến đấu tại các đơn vị Bộ đội Phòng không trong những năm chiến tranh. Trong không khí bồi hồi xúc động, những chàng sinh viên năm xưa - nay hầu hết đã trên dưới tuổi 70, nhiều người mái đầu đã điểm bạc - đều nhớ về những ngày đầu khi bước vào quân ngũ, làm quen với cuộc sống đầy gian nan, vất vả trong những ngày huấn luyện tân binh và tập hành quân mang vác nặng của người lính bộ binh trước khi vào chiến đấu tại chiến trường miền Nam…

Chi tiết
ky-3-ha-guc-chiec-b-52-dau-tien-tren-vung-troi-viet-nam

Kỳ 3: Hạ gục chiếc B-52 đầu tiên trên vùng trời Việt Nam

Trước những gian nan, thử thách, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 238 đã quyết tâm khắc phục khó khăn, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật bằng cách dồn ghép các bộ khí tài và tập trung sức lực cho Tiểu đoàn 84 đánh địch. Dồn ghép khí tài Tên lửa là việc không đơn giản như dồn ghép các linh kiện khẩu pháo, mô tô lại cho nhau. Vấn đề ở đây là mỗi bộ khí tài có đặc tính kỹ thuật riêng của nó mà chỉ có nhà máy mới có khả năng điều chỉnh các bộ phận đó đồng bộ với nhau.

Chi tiết
ky-2-vuot-moi-gian-nan-san-sang-buoc-vao-tran-danh

Kỳ 2: Vượt mọi gian nan, sẵn sàng bước vào trận đánh

Tiếp tục hành quân tiến về phía Nam, Trung đoàn 238 được chia làm hai bộ phận: Phía trước là Tiểu đoàn 81 và Tiểu đoàn 83. Phía sau là Tiểu đoàn 82 và Tiểu đoàn 84 đang sửa chữa khí tài. Bộ phận phía trước do các anh Hội, Quang và Huy phụ trách, tổ chức cho Tiểu đoàn 81 và 83 vượt qua Quảng Bình vào thẳng Vĩnh Linh phục đánh B-52. Vì lúc này B-52 của Mỹ đã mon men ra đến Nam giới tuyến 17, có lúc sang cả phía Bắc sông Bến Hải vào Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Bãi Hà.

Chi tiết
tran-dau-do-suc-voi-may-bay-phan-luc-my

Trận đầu đọ sức với máy bay phản lực Mỹ

Trưa 5-8-1964, vùng trời thành phố Vinh, Nghệ An trong xanh. Cả thành phố đang yên tĩnh trong giấc ngủ trưa. Nhưng các trạm ra đa và cả vọng quan sát mắt đã phát hiện máy bay địch. 12 giờ 15 phút, 8 chiếc máy bay phản lực Mỹ từ Cửa Sót, phía Nam huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) lợi dụng các dãy núi Hồng Lĩnh, Nam Bàn che khuất, bay rất thấp theo triền sông Lam, tạo ra thế bất ngờ đánh vào Cảng Bến Thủy.

Chi tiết
huyen-thoai-ve-mot-thoi-“vao-hang-bat-cop”

Huyền thoại về một thời “Vào hang bắt cọp”

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Muốn bắt được cọp phải vào tận hang”, Trung đoàn Tên lửa 238 được lệnh lên đường vào “chảo lửa” Vĩnh Linh để tìm cách đánh B-52. Ngày 17-9-1967, tại trận địa Nông trường Quyết Thắng, Tiểu đoàn 84 đã hạ gục được chiếc B-52 đầu tiên trên chiến trường Việt Nam. Huyền thoại về một thời “vào hang bắt cọp” với những chặng đường hành quân đầy gian nan, thử thách cùng những mất mát hi sinh không gì đong đếm được của Bộ đội Tên lửa để có chiến công đầu đã được Đại tá Lê Thanh Cảnh - nguyên Trưởng Phòng Tác chiến Quân chủng PK-KQ, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 238 tái hiện một cách sinh động và rõ nét trong cuốn Hồi ký hiện đang được lưu giữ tại Phòng truyền thống Trung đoàn 238. Báo PK-KQ xin lược đăng một phần hồi ức đó.

Chi tiết
nho-mai-tran-danh-o-tu-ky

Nhớ mãi trận đánh ở Tứ Kỳ

Năm tháng trôi qua, nhưng kỷ niệm về những trận chiến đấu ác liệt với Không quân Mỹ vẫn còn đọng mãi trong tôi. Ngày ấy với vai trò là trắc thủ góc tà của Tiểu đoàn 83, Trung đoàn tên lửa 238, tôi đã cùng các đồng đội cơ động chiến đấu trên nhiều trận địa, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Nhưng trận đánh để lại cảm xúc sâu sắc nhất với tôi cùng đồng đội là trận đánh ở Tứ Kỳ (Hải Dương), ngày 11-10-1972.

Chi tiết
quan-chung-pk-kq-dang-huong-tuong-nho-cac-anh-hung-liet-si

Quân chủng PK-KQ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Sáng 27-7, tại Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ Phòng không - Không quân (số 167 Trường Chinh, Hà Nội), Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của Quân chủng qua các thời kỳ. Dự Lễ dâng hương có Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; Thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Quân chủng và Lữ đoàn 26.

Chi tiết
40-nam-dong-hanh-cung-nhung-canh-bay

40 năm đồng hành cùng những cánh bay

Căn cứ đề nghị của Đảng ủy và Thủ trưởng Cục Kỹ thuật Quân chủng Không quân, ngày 15-7-1977, Tư lệnh Quân chủng đã ký quyết định lấy phiên hiệu A45 để đặt tên cho Trạm Đo lường Không quân (tiền thân của Nhà máy A45 hiện nay). Ban đầu biên chế của đơn vị chỉ có 53 cán bộ, chiến sĩ, CNVQP, được tổ chức thành 3 ban, 4 tổ sản xuất. Trạm lúc đó có 340 phương tiện đo, nhưng chỉ có hơn 200 phương tiện đo còn hoạt động được, điều kiện làm việc chật hẹp, nhà xưởng xuống cấp. Trạm có nhiệm vụ: Kiểm định, sửa chữa phương tiện đo cho các đơn vị trong toàn Quân chủng; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật đo lường của Quân chủng; giữ chuẩn và truyền chuẩn cấp 2 cho các đơn vị chiến đấu, các viện, nhà trường, các xưởng trong Quân chủng và Tổng cục Hàng không dân dụng; nghiên cứu, khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại máy đo cả hệ 1 và hệ 2.

Chi tiết
nua-the-ky-canh-giu-bau-troi-to-quoc

Nửa thế kỷ canh giữ bầu trời Tổ quốc

Ngày 19-7-1967, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Trung đoàn Không quân tiêm kích thứ 3 mang phiên hiệu Trung đoàn 925. Đầu năm 1968, tại Trường Tuyên giáo Trung ương ở Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân chủng công bố quyết định thành lập Trung đoàn 925, sử dụng máy bay tiêm kích MiG-19.

Chi tiết
noi-dai-canh-song

Nối dài cánh sóng

Cuối năm 1971, khi các đơn vị cao xạ, tên lửa, không quân trong Quân chủng thực hiện việc nối dài đường đạn, đường bay vào phía Nam Quân khu 4, vượt sang cả Quảng Trị thì Binh chủng Ra đa của chúng tôi đã đi trước để “nối dài cánh sóng” sang hướng Tây. Đây là phương án sáng tạo của Quân chủng nhằm đánh bại Không quân Mỹ nếu chúng đưa máy bay B-52 đánh vào Hà Nội. Do vậy, trong đợt cơ động “đón địch từ xa” ở Trung đoàn Sông Mã không chỉ có riêng Đại đội 20 chúng tôi, mà còn có cả 2 đại đội chủ lực của Trung đoàn là Đại đội 12 và Đại đội 19.

Chi tiết
180-ngay-bao-ve-cua-khau

180 ngày bảo vệ Cửa khẩu

Cửa khẩu - đó là nơi con đường vận tải vượt biên giới. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước chúng ta đã mở rất nhiều tuyến đường vận tải chiến lược, nhằm chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn và ở nơi nào con đường vượt biên giới nơi ấy là cửa khẩu. Vì thế có rất nhiều cửa khẩu. Nhưng cửa khẩu mà Trung đoàn 280 bảo vệ là cửa khẩu của Tuyến đường 20 quyết thắng. Cửa khẩu này dài 3 cây số, phía Đông là km 68 miền Tây tỉnh Quảng Bình, thuộc địa giới huyện Bố Trạch, phía Tây km 71 là tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Chi tiết
bao-phong-khong-khong-quan-truong-thanh-trong-cuoc-khang-chien-chong-my-cuu-nuoc

Báo Phòng không - Không quân: Trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đầu năm 1958, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của BCH Trung ương Đảng về xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng giai đoạn mới, ngày 21-3-1958, Bộ Quốc phòng đã ra Nghị quyết thành lập Bộ Tư lệnh Binh chủng Phòng không, gồm các trung đoàn pháo cao xạ, ra đa cảnh giới… có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời miền Bắc. Lúc đó, theo quy định của Tổng cục Chính trị, các quân, binh chủng được phép ra bản tin. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Phòng không đã ra bản “Tin Phòng không”, xuất bản hàng tuần và lưu hành nội bộ. Đồng chí Nguyễn Xuân Mai được điều từ đơn vị pháo cao xạ về làm Bản tin và do Ban Tuyên huấn Binh chủng Phòng không phụ trách. Số đầu tiên ra mắt bạn đọc là tháng 4-1959.

Chi tiết
chuyen-bay-dang-nho

Chuyến bay đáng nhớ

Cuối năm 1961, tình hình nội bộ Chính phủ Hoàng gia Lào xảy ra phân hóa phức tạp. Sau khi nhận được thông tin từ các chuyên gia quân tình nguyện Việt - Lào, được biết có một vị khách đặc biệt trong Chính phủ Hoàng gia Lào muốn sang Hà Nội gấp mà tình hình lúc đó không cho phép mạo hiểm đi bằng đường bộ. Để đón vị khách này, ngày 15-11-1961, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã điều động một trực thăng Mi-4 của Trung đoàn 919.

Chi tiết
nhan-dan-luon-khac-ghi-nghia-tinh-cua-bo-doi-pk-kq

Nhân dân luôn khắc ghi nghĩa tình của Bộ đội PK-KQ

Đúng dịp kỷ niệm 63 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07-5-1954 / 07-5-2017), xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) long trọng tổ chức đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong niềm tự hào, phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Thanh Minh, người dân nơi đây nhắc nhiều đến tình cảm gắn bó của Bộ đội PK-KQ. Bởi những việc làm thiết thực mà các thế hệ người lính canh trời dành cho cán bộ và nhân dân nơi đây vừa thắt chặt tình đoàn kết, vừa là động lực để nhân dân các dân tộc trong xã quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chi tiết
Đầu Trước 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tiếp

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website