Lính canh trời vùng biên
Đóng quân biệt lập ở vùng núi cao, xa Trung đoàn, phải đối mặt với điều kiện khắc nghiệt của khí hậu, thời tiết, song những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 31 và Trạm Ra đa 16 thuộc Trung đoàn 291, Sư đoàn 365 vẫn kiên cường bám trụ, tích cực huấn luyện, làm chủ khí tài trang bị, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác và ý chí quyết tâm, kiên quyết không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 31, Trung đoàn 291 học tập truyền thống tại Phòng Hồ Chí Minh.Chúng tôi lên công tác tại Trạm Ra đa 31, Trung đoàn 291 khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây ngập lụt nặng nề trên các địa bàn của tỉnh Lạng Sơn, dẫn đến con dốc cua khúc khuỷu gần 4km từ chân lên đến đỉnh núi nơi đơn vị đóng quân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều đoạn đường bị sụt lún, lái xe phải đi chậm, di chuyển từng chút một mới có thể vượt qua. Trực tiếp dẫn Đoàn lên công tác đơn vị, Thiếu tá Lương Tiến Hinh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 291 chia sẻ: “Với con dốc cao như thế này, việc di chuyển thường ngày trong điều kiện tiết trời nắng ráo vốn đã khó khăn, nguy hiểm, vào những thời điểm mưa gió còn vất vả gấp trăm lần. Vậy nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn không quản ngại khó khăn, vất vả, nhất là lực lượng tiếp phẩm, hằng ngày đều di chuyển hàng chục ki lô mét để bảo đảm lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống cho bộ đội. Lính ra đa mà. Đóng quân trên núi cao, rồi cái gì cũng phải thích nghi. Ý chí cũng từ đó được rèn luyện thêm sắt đá…”.
Câu nói của đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị cứ quẩn quanh trong đầu chúng tôi, nhất là khi trực tiếp lên “bản doanh” của hai đơn vị, chứng kiến những nếp nhà cấp 4 khang trang nép mình bên sườn núi và cánh sóng ra đa vẫn quay đều giữa núi rừng hùng vĩ. Tại Trạm Ra đa 31, cán bộ, chiến sĩ đang vào phiên ban. Dưới sự chỉ huy của Trung úy Nguyễn Văn Hai - Đài trưởng Đài Ra đa P-18M, các trắc thủ chăm chú quan sát, ánh mắt tập trung dõi theo màn hiện sóng, kịp thời phát hiện, thông báo và quản lý chặt chẽ các tốp mục tiêu trên không. Trung úy Nguyễn Văn Hai cho biết: “Trung bình một ngày, Đài Ra đa P-18M mở 3 phiên, mỗi phiên 2 tiếng, phát hiện và quản lý từ 45-60 tốp mục tiêu trên không. Bên cạnh đó, đơn vị cũng duy trì nghiêm nền nếp canh trực vọng quan sát mắt đỉnh đầu để kịp thời phát hiện, thông báo, báo động các tình huống bất ngờ cả trên không và mặt đất. Để thuận tiện cho nhiệm vụ, đơn vị đã bố trí một nhà kíp ban ngay trên đỉnh núi, dưới chân đài ra đa, anh em sẽ ăn ngủ tại đây để tiện di chuyển. Dù khó khăn, vất vả, cường độ trực cao, song chúng tôi xác định sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Chia tay với Trạm Ra đa 31, chúng tôi cơ động hơn 100km đường rừng núi để lên Trạm Ra đa 16. Lúc này trời bắt đầu sẩm tối và có mưa. Xung quanh hai bên đường đèo dốc là cây cối bạt ngàn, thi thoảng vọng nghe tiếng thú rừng, lặng lẽ và hoang vắng. Khi chúng tôi đến nơi thì cũng là lúc đơn vị bắt đầu vào giờ sinh hoạt buổi tối. Theo hiệu lệnh của trực ban, các chiến sĩ nhanh chóng tập trung thực hiện các chế độ như sinh hoạt Tổ 3 người, đọc báo, xem thời sự… Thiếu tá Trần Văn Tâm - Trạm trưởng chia sẻ: “Đóng quân biệt lập và xa Trung đoàn, nhưng mọi nền nếp canh gác, canh trực SSCĐ, đến chế độ ngày, tuần đều được đơn vị duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, tạo thành thói quen, ý thức thường trực cho cán bộ, chiến sĩ. Chính vì vậy, qua kiểm tra của cấp trên, đơn vị đều được đánh giá có nền nếp chính quy tốt”.
Đưa chúng tôi đi tham quan nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội, Đại úy Hoàng Văn Ba - Chính trị viên Trạm Ra đa 16 chia sẻ, đang vào thời tiết giao mùa, nên tiết trời rất mát mẻ. Chứ vào Mùa Đông, trời rét buốt, có hôm nhiệt độ xuống còn 2 độ, bộ đội phải tăng cường thêm chăn, mũ bông, đi gác thì có thêm áo choàng để giữ ấm cơ thể. Nhưng sợ nhất là thời kỳ nồm ẩm vào khoảng tháng 11, 12 âm lịch, mây mù bao trùm kín đơn vị, đứng cách nhau vài mét đã không nhìn thấy rõ mặt. Quần áo, chăn màn, giường chiếu… luôn ẩm ướt. Đơn vị phải trang bị thêm tủ sấy thì bộ đội mới có quần áo khô để mặc. Dù vậy, mọi nền nếp, chế độ, lễ tiết tác phong quân nhân vẫn được đơn vị duy trì nghiêm túc, chặt chẽ.
Đóng quân biệt lập, xa Trung đoàn, đơn vị trở thành “ngôi nhà thứ hai” của cán bộ, chiến sĩ. Dường như càng trong khó khăn, vất vả, tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trở thành sợi dây kết nối tình cảm giữa con người với con người. Theo Đại úy Lưu Như Trung - Chính trị viên Trạm Ra đa 31, cơ bản cán bộ, chiến sĩ đều quê ở xa, nên phần lớn thời gian ở đơn vị. Hiểu được tâm lý này, đơn vị thường xuyên quan tâm, đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ngoài trang bị đầy đủ hệ thống các thiết chế văn hóa như báo chí, ti vi, giàn karaoke, sân bóng chuyền, cầu lông… đơn vị còn vừa xây dựng 1 sân Pickleball để phục vụ nhu cầu thể dục thể thao của cán bộ, chiến sĩ. Hằng quý, Trạm đều tổ chức sinh nhật đồng đội có mời đơn vị kết nghĩa vào để giao lưu với các chiến sĩ. Bên cạnh chăm lo, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó, đơn vị cũng yêu cầu cán bộ các cấp thường xuyên gần gũi, nắm bắt, quản lý tư tưởng từng người để có biện pháp xử lý kịp thời. Cùng với đó, đơn vị còn lập nhóm zalo với gia đình các chiến sĩ để thường xuyên liên lạc, kịp thời trao đổi thông tin, góp phần thiết thực trong công tác quản lý tư tưởng”.
Hạ sĩ Triệu Đình Đoàn - Trắc thủ Ra đa P18-M, Trạm Ra đa 31 chia sẻ: “Tôi đã lên công tác trên đơn vị được 6 tháng. Lúc đầu còn chưa quen nên có hơi lo lắng. Song được sự quan tâm, giáo dục của cán bộ đơn vị, tôi nhận thức được rằng, vượt lên trên những vất vả, khó khăn là tinh thần xung kích, dấn thân của tuổi trẻ ở nơi gian khó, là niềm vinh dự, tự hào khi được làm nhiệm vụ biên cương của Tổ quốc. Chúng tôi sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện, làm chủ khí tài trang bị, kiên quyết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Bài, ảnh: PHƯƠNG ANH