18 giờ:0 phút Thứ bảy, ngày 13 tháng 12 , 2025

Ấm tình quân dân giữa mưa rét Sơn Hòa

Những ngày đầu tháng 12, mưa ở vùng núi Nam Trung bộ vẫn chưa dứt. Lũ đã rút nhiều ngày nhưng đất đá, bùn non vẫn còn vệt dày khắp các lối vào các thôn Tịnh Sơn, Trung Hòa, Tây Hòa thuộc xã Sơn Hoà, tỉnh Đắk Lắk. Người dân nơi đây đang tất bật thu dọn để khôi phục lại cuộc sống sau đợt thiên tai nghiệt ngã. Sự xuất hiện của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 mang theo sự sẻ chia, động viên và quyết tâm cùng bà con vượt qua cơn hoạn nạn.

Ấm tình quân dân giữa mưa rét Sơn Hòa
Đại tá Nguyễn Minh Đức - Chính ủy Sư đoàn 375 trao quà tặng chính quyền địa phương xã Sơn Hòa.
Ấm tình quân dân giữa mưa rét Sơn Hòa
 Đại tá Nguyễn Minh Đức - Chính ủy Sư đoàn 375 thăm hỏi người dân và tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ giúp dân tại xã Sơn Hòa.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, 230 cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn Phòng không 375 đã hành quân vào xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Đoàn công tác của Sư đoàn triển khai lực lượng giúp dân với tinh thần “Ngày công vàng, giờ công quý” nhằm xây dựng lại nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt. Để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, Sư đoàn đã phân công 7 tổ xây và 1 tổ bảo đảm gồm nhiều đồng chí có tay nghề cao, được trang bị đầy đủ dụng cụ: Cuốc, xẻng, xe rùa, xà beng, bàn xoa, bay xây, ủng, áo mưa, găng tay... Sau một tuần làm việc liên tục, mặc dù trời mưa nhiều, mặt đất trơn trượt và ngổn ngang bùn đất, song cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ, không rời vị trí, quyết hoàn thành những phần việc quan trọng nhất của giai đoạn đầu.

Ấm tình quân dân giữa mưa rét Sơn Hòa
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 thực hiện giải phóng mặt bằng ở các nhà dân.
Ấm tình quân dân giữa mưa rét Sơn Hòa
Đào móng tại gia đình ông Nguyễn Thanh Phong ở thôn Trung Hòa, xã Sơn Hà.
Ấm tình quân dân giữa mưa rét Sơn Hòa
Các tổ đội xây dựng thi công cả vào ban đêm để kịp tiến độ.

Thượng tá Nguyễn Văn Tú - Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 375, người trực tiếp chỉ huy lực lượng giúp dân tại đây cho biết: “Chúng tôi vượt gần 500 km lên đây, có mặt ở xã Sơn Hòa chậm hơn so với các đơn vị khác của Quân khu 5 nhưng tiến độ xây dựng đã vượt nhanh; đó là nhờ đơn vị có biện pháp sử dụng lực lượng linh hoạt, chủ động tiếp nhận nguồn nguyên vật liệu xây dựng; phân phối lực lượng có tay nghề ở từng hạng mục cho hợp lý, thậm chí tranh thủ làm cả ban đêm vì thời tiết lúc nắng, lúc mưa”.

Nhà của gia đình ông Lê Khắc Gia ở thôn Tịnh Sơn, xã Sơn Hà, tỉnh Đắk Lắk lũ cuốn trôi gần như toàn bộ nền móng cũ. Nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Hương, nền đất bị lũ khoét sâu, phải gia cố trước khi đổ móng là hai trong nhiều ngôi nhà của các hộ gia đình nơi đây mà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 đảm nhiệm thực hiện đều có chung thực trạng như vậy. Các chiến sĩ vác từng bao xi măng trơn trượt trong mưa, người ngã xuống lại đứng dậy làm tiếp; làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm và đến chiều ngày 10-12, móng căn nhà thứ năm trong thôn cũng đã hoàn thiện, vượt tiến độ trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Bà con thấy bộ đội làm mà không khỏi xúc động. Ông Nguyễn Văn Hương xúc động chia sẻ: “Thấy các chú bộ đội làm trong mưa, không nghỉ, bà con rất thương. Có bộ đội ở đây, nhân dân chúng tôi yên tâm lắm”.

Ấm tình quân dân giữa mưa rét Sơn Hòa
 Xây tường ở nhà ông Nguyễn Thanh Đông ở thôn Tây Hòa, xa Sơn Hòa vượt tiến độ thời gian.
Ấm tình quân dân giữa mưa rét Sơn Hòa
Ông Nay I Blung - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hòa thăm hỏi động viên lực lượng Sư đoàn 375 giúp dân.

Sau gần một tuần thực hiện, các đơn vị đã hoàn thành đổ cột trụ móng, xây đá và đổ giằng móng cho 7 ngôi nhà. Bên cạnh đó, Sư đoàn 375 còn kết hợp giúp đỡ người dân làm được 200m đường bê tông, 70m2 sân nhà, sửa chữa 20 bộ bàn ghế; tham gia tổng dọn vệ sinh khu vực nhà văn hóa, đường liên thôn; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa cán bộ, chiến sĩ với chính quyền địa phương và bà con nhân dân xã Sơn Hòa.

Trong thời gian này, những người lính canh trời vốn đã quen với thao trường nắng gió, nay lại trở thành lính thợ đặt những viên gạch đầu tiên cho những ngôi nhà mới, như chiếc cầu nối vững chắc cho tình quân dân thêm bền chặt. Trong điều kiện nơi nghỉ của họ có khi chỉ là mái hiên tạm, bữa cơm ăn vội giữa ca làm, quần áo vừa khô lại ướt, song ai nấy đều phấn chấn. Bởi điều quan trọng nhất là các phần nền móng đã xong, chất lượng được bảo đảm, tiến độ nhanh hơn so với dự kiến và bà con tin tưởng sẽ kịp có nhà mới trong dịp Tết Bính Ngọ.

Ấm tình quân dân giữa mưa rét Sơn Hòa
Giao lưu văn hóa văn nghệ với nhân dân địa phương

Đến thăm bà con nhân dân vùng lũ và kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giúp dân, Đại tá Nguyễn Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 375 cho biết: “Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" với khối lượng nhà ở cần xây mới và sửa chữa rất lớn trong thời gian ngắn, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương cao nhất. Đó là mệnh lệnh từ trái tim mỗi người lính, thể hiện trách nhiệm tình cảm đối với người dân trong cơn nguy khó”.

Ông Nay I Blung - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hòa bày tỏ: “Chúng tôi phải chia cán bộ xã đến nhiều nơi trên diện rộng để điều phối công việc giữa lực lượng bộ đội giúp dân với Ban Quản lý dự án công trình xây dựng để bảo đảm tiến độ và chất lượng thi công. Những công trình do Sư đoàn 375 đảm nhiệm làm chúng tôi rất yên tâm và tin tưởng người dân sẽ có những ngôi nhà mới chắc chắn để sớm ổn định cuộc sống trong thời gian gần”.

Trên vùng quê nơi bão lũ đi qua, tinh thần vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm về đích sớm được các cán bộ, chiến sĩ quán triệt, triển khai thần tốc, hiệu quả. Giữa mưa gió ở miền núi Nam Trung Bộ, hình ảnh người lính phòng không Sư đoàn 375 vẫn bền bỉ bám dân, bám địa bàn đã trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân vùng lũ. Tình quân dân ấm áp giữa cái rét miền núi Sơn Hòa; những giọt mồ hôi thấm đẫm bùn đất hôm nay sẽ đổi lại bằng nụ cười sum vầy của bà con dưới ngôi nhà mới khi Tết đến Xuân về năm nay.

Bài, ảnh: DUY ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website