15 giờ:14 phút Thứ ba, ngày 23 tháng 12 , 2025

Sư đoàn 377 quyết tâm thực hiện tốt “Chiến dịch Quang Trung”

Những ngày trung tuần tháng 12-2025, dưới cái nắng hanh trên miền ven biển xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 377 đã có mặt tại các khu vực để triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, góp phần xây dựng những ngôi nhà mới cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt khó, quyết tâm cao từ những ngày đầu đã góp phần tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong lòng nhân dân.

Sư đoàn 377 quyết tâm thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”
Tổ công tác Sư đoàn 377 giúp gia đình anh Ngô Phụng đào móng, xây nhà ở sau mưa lũ.

Tại thôn Bình Thạnh, căn nhà của gia đình anh Ngô Phụng (43 tuổi) là một trong những điểm thi công sớm nhất. Ngôi nhà cũ trước đây được xây tường gạch, lợp mái tôn đã trôi theo dòng nước lũ vào giữa tháng 11 vừa qua. Đứng lặng bên móng ngôi nhà cũ chỉ còn lại ngổn ngang đồ đạc hư hỏng trộn lẫn bùn đất, những ký ức xưa vẫn còn vẹn nguyên, đau đáu trong khóe mắt anh Phụng. “Lũ về nhanh quá, gia đình tôi chỉ kịp sơ tán người, còn nhà cửa và tài sản thì mất trắng. Sau lũ, chỉ nghĩ đến việc dựng lại ngôi nhà thôi là thấy hoang mang, bế tắc…” - Anh Phụng xúc động chia sẻ.

Đang băn khoăn chưa biết làm thế nào thì sáng sớm 5-12, Tổ công tác của Sư đoàn 377 đã có mặt tại gia đình anh Phụng. Thì ra, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đến để triển khai “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng lại nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt. Sau ít phút hỏi han, trò chuyện, Tổ công tác mỗi người một việc: Người đo đạc, xác định tim móng; người dựng khung, trộn bê tông; người cặm cụi xếp từng viên gạch ngay ngắn. Dưới cái nắng hanh, mồ hôi thấm ướt lưng áo bộ đội, nhưng ai cũng hăng hái làm việc, với mong muốn sớm dựng lại ngôi nhà cho anh Phụng.

Thiếu tá QNCN Hà Đình Phương - Lái xe, Trạm Ra đa 20, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, vừa cẩn thận kiểm tra độ thẳng của hàng gạch, vừa chia sẻ: “Chúng tôi xác định làm nhà cho dân phải chắc từ móng, bền từ khung. Ngôi nhà không chỉ tạm thời trước mắt; mà còn là nơi người dân an cư lâu dài và có thể chống chọi được với các đợt mưa lũ sau này”.

Không khí thi công sôi nổi, khẩn trương lan tỏa khắp khu vực công trình. Những tiếng gọi nhau ngắn gọn, dứt khoát; những động tác thành thục, phối hợp nhịp nhàng của bộ đội với các lực lượng địa phương tạo nên một guồng quay lao động hối hả. Bên trong nhà, chị Ngô Thị Kim Loan là chị ruột anh Phụng lặng lẽ chuẩn bị ấm nước chè, thỉnh thoảng lại nhắc các chiến sĩ “Nghỉ tay uống nước cho đỡ mệt các chú ơi”. Chị Loan tâm sự: “Có bộ đội về giúp, gia đình tôi mừng lắm. Không chỉ là dựng lại nhà, mà là dựng lại cả niềm tin và động lực sống sau lũ”.

Cách đó không xa, tại gia đình của bà Nguyễn Thị Liễu, hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Tuy An Đông, không khí thi công ngôi nhà mới cũng rền vang. Trung tá Vũ Văn Tuyển - Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 591, Sư đoàn 377 trực tiếp chỉ huy bộ đội tại công trình cơ động như con thoi đến các vị trí để nhắc nhở từng tổ, nhóm phải bảo đảm yếu tố kỹ thuật, từ chiều sâu móng, khoảng cách cột, đến việc gia cố, giằng chống, buộc thép các vị trí... Anh Tuyển cho biết: “Thời gian gấp, bà con cần nhà để ổn định trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ-2026, nhưng chúng tôi xác định làm đến đâu phải chắc chắn đến đó; không vì tiến độ mà làm ẩu. Mỗi căn nhà hoàn thành là trách nhiệm, là uy tín của bộ đội với nhân dân”.

Được biết, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Sư đoàn 377 được giao chủ trì phối hợp với Sư đoàn 375, Sư đoàn 372, Trường Sĩ quan Không quân và hiệp đồng với các lực lượng của Quân khu 5 thống nhất địa điểm, kiểu nhà, thời gian thi công và công tác bảo đảm, trực tiếp xây dựng 9 trong tổng số 20 căn nhà mà Quân chủng triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, các lực lượng của Sư đoàn 377 đã khởi công 3 căn nhà.

Theo Đại tá Vũ Cao Thép - Chính ủy Sư đoàn 377, để đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ, Sư đoàn lựa chọn và điều động gần 200 cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm về xây dựng, cơ khí, mộc, điện nước… tổ chức thành 3 Tổ công tác để phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xây nhà giúp dân. Cán bộ, chiến sĩ mang theo đầy đủ dụng cụ, phương tiện và vật chất phục vụ thi công; đồng thời triển khai tốt công tác hậu cần, quân y, phòng dịch, bảo đảm an toàn lao động trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cho bộ đội, Sư đoàn cũng yêu cầu các Tổ công tác vừa làm nhiệm vụ xây dựng, vừa tranh thủ nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng hộ gia đình bị thiệt hại, động viên bà con yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền địa phương”.

Đại tá Lê Trần Phương - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 377 khẳng định: “Chúng tôi xác định nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình; là trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 377 đối với nhân dân trong lúc khó khăn. Chính vì vậy, Sư đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể; yêu cầu các lực lượng tham gia có quyết tâm cao nhất; bảo đảm tiến độ song hành với chất lượng, an toàn và hiệu quả sử dụng lâu dài. Đây là nhiệm vụ rất mới, vừa khẩn trương, cấp bách, nhưng cũng hết sức ý nghĩa. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn nguyện đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần chung tay cùng các tổ chức, các lực lượng khắc phục tối đa thiệt hại cho bà con sau lũ”.

Bài ảnh: ĐỨC LƯU, CÔNG LUẬN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website