8 giờ:5 phút Thứ hai, ngày 29 tháng 6 , 2026

Thiết thực công trình tri ân Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vừa qua, Quân chủng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp hoàn thành và bàn giao nhà tình nghĩa thờ cúng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngãy tại xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngôi nhà mới khang trang không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất, giúp gia đình người có công với cách mạng an cư lạc nghiệp, mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết quân - dân gắn bó và trách nhiệm tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay.

Thiết thực công trình tri ân Bà Mẹ Việt Nam anh hùng
Đại tá Trương Mạnh Phương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngãy cho gia đình.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được khắc ghi. Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngãy là một trong những biểu tượng cao đẹp của sự cống hiến thầm lặng, khi Mẹ có 3 người con trai đều là liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Tuy nhiên, do những khó khăn trong cuộc sống, trước đây căn nhà thờ cúng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngãy tại thôn Đức Thành đã rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và dột nát. Mặc dù rất trăn trở, nhưng gia đình con, cháu của Mẹ lại không có điều kiện kinh tế để tự xây dựng lại công trình. 

Thấu hiểu hoàn cảnh đó và thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Sơn đã quan tâm rà soát kỹ lưỡng các hộ gia đình có nhà ở xuống cấp, không bảo đảm tiêu chí “3 cứng”. Qua đó, địa phương đã tích cực kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân cùng chung tay hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, đặc biệt ưu tiên cho Nhà thờ cúng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngãy. Qua rà soát hồ sơ và đề nghị của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng đã quyết định trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa số tiền 80 triệu đồng để hỗ trợ gia đình. Bên cạnh đó, Hội doanh nghiệp xã Hoằng Sơn cũng đã hỗ trợ 20 triệu đồng, giúp gia đình anh Phạm Văn Tý có thêm nguồn lực xây dựng Nhà thờ cúng Mẹ.

Để công trình mang ý nghĩa tri ân này sớm hoàn thành, công tác tổ chức xây dựng được diễn ra hết sức bài bản, khoa học. Thực hiện Quyết định của Quân chủng và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 371; Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 923 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xã Hoằng Sơn cùng gia đình lập kế hoạch xây dựng chi tiết, xác định rõ ràng ngày khởi công, ngày khánh thành, cũng như diện tích, thiết kế mẫu nhà và chủng loại nguyên vật liệu.

Chia sẻ về quá trình triển khai thi công, Thượng tá Nguyễn Trường Nam - Phó Chính ủy Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 cho biết: “Yêu cầu đặt ra đối với công trình là phải xây dựng theo hướng huy động tổng hợp nguồn tài chính từ đơn vị, địa phương cùng sự quyên góp hỗ trợ của anh em, con cháu trong gia đình, qua đó bảo đảm mẫu mã, chất lượng và tiết kiệm. Theo đúng tinh thần đó, đơn vị đã tôn trọng và nhất trí để gia đình chủ động tự thuê thợ, chuẩn bị nguyên vật liệu, quản lý thời gian hoàn thành cũng như chất lượng công trình; đồng thời, lực lượng của đơn vị thường xuyên phối hợp với địa phương để kiểm tra, đôn đốc và giám sát tiến độ. Nhờ sự đồng lòng và tinh thần trách nhiệm cao, sau gần ba tháng khẩn trương thi công, công trình đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra”.

Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu nhà cấp 4 vững chãi với tổng diện tích 100m2. Công năng của ngôi nhà được bố trí hợp lý, bao gồm hai phòng ngủ, một phòng bếp và hệ thống công trình phụ khép kín tiện nghi. Phía ngoài nhà có khoảng sân, khuôn viên và hệ thống tường bao xung quanh diện tích. Nhìn về tổng thể, công trình mang kiểu dáng đẹp, chất lượng thi công tốt và bảo đảm sử dụng được lâu dài. Việc tổ chức thực hiện thành công, đúng tiến độ công trình đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của gia đình anh Phạm Văn Tý (cháu ngoại của Mẹ Ngãy). 

Đứng trong ngôi nhà mới, anh Phạm Văn Tý  không giấu nổi sự xúc động. Anh chia sẻ niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc: “Từ ngày hôm nay, gia đình đã chính thức có một ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ để sinh sống và làm nơi thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng. Với gia đình tôi, đây không chỉ đơn thuần là một món quà về vật chất, mà quan trọng hơn cả, đó là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp gia đình an cư, ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn lên”. Nhận bàn giao công trình, anh Tý cũng khẳng định gia đình sẽ quản lý, sử dụng tốt căn nhà, thực hiện tốt mọi quy định của địa phương, đồng thời là tấm gương sáng động viên con cháu chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành và bàn giao, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Sơn bày tỏ sự cảm ơn tới Quân chủng; Hội Doanh nghiệp xã Hoằng Sơn và các tổ chức, cá nhân đã dành sự quan tâm, hỗ trợ đối với gia đình anh Phạm Văn Tý hoàn thiện ngôi nhà thờ cúng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngãy. Đồng chí khẳng định đây là nguồn động viên to lớn, thể hiện truyền thống tốt đẹp “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái”, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Ngôi nhà tình nghĩa thờ cúng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngãy tại thôn Đức Thành đã mở ra một cuộc sống mới ổn định hơn cho gia đình người có công với cách mạng. Đây không chỉ là công trình che mưa, che nắng mà còn thấm đượm tình quân dân thắm thiết, góp phần làm sáng mãi đạo lý nhân văn cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Bài, ảnh: THU HÀ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website