Tình quân dân nơi miền nắng gió Bác Ái
Bài 2: Mệnh lệnh từ trái tim người lính canh trời
Thấu hiểu những gian truân, khó khăn vất vả mà đồng bào Raglay đang phải gánh chịu và đề nghị hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, những người lính canh trời thuộc Trường Sĩ quan Không quân và Sư đoàn 377 đã hành quân về nơi chiến khu xưa Bác Ái. Đây không chỉ là một chiến dịch dân vận thông thường, mà là một mệnh lệnh xuất phát từ trái tim, một nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Cùng với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ vượt tiến độ, đó còn là cam kết mang lại những công trình “3 chắc” để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ trao tiền tặng các gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Bác Ái.Là người từng có thời gian công tác tại Sư đoàn 377 đứng chân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, có điều kiện gắn bó, tìm hiểu đời sống của nhân dân địa phương, Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn vất vả của người dân Bác Ái.
Trong chương trình tiếp xúc cử tri trước thềm bầu cử diễn ra vào ngày 8-3-2026, Thiếu tướng Vũ Đại Dương đã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con tại các xã Bác Ái, Bác Ái Tây và Bác Ái Đông. Tại đây, đồng cảm trước những khó khăn thường trực của đồng bào, đồng chí đã cam kết nếu được tín nhiệm, sẽ tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” của địa phương, đặc biệt tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững và chăm lo thiết chế cơ sở.
Ngay sau khi trúng cử, nhằm cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của một Đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Vũ Đại Dương đã luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, phản ánh trung thực nguyện vọng của bà con tới Quốc hội. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chính là một minh chứng sống động cho việc biến lời hứa trước cử tri thành hành động thực tiễn. Ngay sau lễ khởi công đồng loạt, Thiếu tướng Vũ Đại Dương đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao tặng 15 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng (tổng giá trị 150 triệu đồng). Sự ân cần thăm hỏi, động viên bà con nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế của đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã một lần nữa khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Quân chủng đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.
Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ xây dựng 6 trên 15 căn nhà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Bác Ái của địa phương, công tác chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ được các đơn vị tiến hành với tinh thần chủ động và khẩn trương cao nhất. Bác Ái là địa bàn có phần “lạ lẫm”, hầu hết cán bộ, chiến sĩ chưa từng đặt chân đến, cũng như việc tiếp xúc với đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đặt lên hàng đầu, nhằm quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ, tạo quyết tâm cao nhất cho bộ đội.
Thiếu tướng Lê Văn Uy - Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân khẳng định: “Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã xác định đây không chỉ là nhiệm vụ dân vận đơn thuần mà còn là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Quân đội đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Chúng tôi đã kịp thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ và tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời khơi dậy niềm vinh dự, trách nhiệm của người quân nhân cách mạng khi được trực tiếp góp phần giúp nhân dân ổn định cuộc sống”.
Cùng chung quan điểm, Đại tá Đỗ Văn Điển - Phó Chính ủy Sư đoàn 377 cho biết, đơn vị đã quán triệt sâu sắc ý nghĩa chính trị, xã hội và tính nhân văn của nhiệm vụ. Sư đoàn đã lựa chọn 40 cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao để tham gia thi công. Trong điều kiện đơn vị phải thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen, công tác giáo dục, quán triệt đã giúp bộ đội nắm vững yêu cầu, nhiệm vụ, qua đó khắc phục điều kiện thời tiết nắng nóng, phát huy tối đa khả năng của từng tổ đội. Việc xây nhà cho đồng bào đã thực sự trở thành một mệnh lệnh không lời xuất phát từ trái tim mỗi người lính. Nhờ bám nắm và động viên tư tưởng kịp thời, khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các gia đình chính sách, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều tự tạo cho mình một động lực to lớn để vượt mọi gian khó.
Cũng nhờ việc quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ mà quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị diễn ra một cách nhanh chóng. Từ khi nhận được công văn của địa phương đến khi các đơn vị tổ chức xuất quân về Bác Ái diễn ra trong chưa đầy 4 ngày. Ngay sau khi đặt chân đến địa bàn xã Bác Ái, các đơn vị cũng nhanh chóng phối hợp với địa phương, triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách khẩn trương, thống nhất chung một quan điểm chỉ đạo: “Phải hoàn thành nhà sớm nhất để người dân vào ở”. Trung tá QNCN Trần Mạnh Tiến - Nhân viên Ban Doanh trại, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Trường Sĩ quan Không quân chia sẻ: “Với mong muốn người dân sớm có nơi ở vững chãi, tránh nắng mưa, chúng tôi đã làm việc với tinh thần không có “thứ”, không có ngày nghỉ, nỗ lực hết mình để vượt tiến độ được giao”.
Nhanh chóng, khẩn trương nhưng phải bảo đảm kỹ thuật, chất lượng của các công trình. Đây là nguyên tắc được Thiếu tướng Vũ Đại Dương dặn dò kỹ lưỡng các tổ, đội thi công của Trường Sĩ quan Không quân và Sư đoàn 377 khi kiểm tra tiến độ thi công. Anh Katơr Giám ở thôn Trà Co 1 xúc động nhớ mãi câu nói của Thiếu tướng Vũ Đại Dương: “Bà con cứ yên tâm, Bộ đội PK-KQ sẽ xây dựng những ngôi nhà với chất lượng tốt nhất và thời gian sớm nhất cho bà con vào ở, sớm ổn định cuộc sống”. Đồng thời, Thiếu tướng Vũ Đại Dương cũng cam kết với nhân dân về tiêu chuẩn “3 chắc” (chắc móng, chắc tường, chắc mái) đối với các công trình do Bộ đội PK-KQ thi công.
Tiêu chuẩn “3 chắc” ấy không phải là một lời nói suông. Nó được hiện thực hóa bằng mồ hôi đẫm vai áo, bằng sự cẩn trọng của cán bộ, chiến sĩ, bằng những khối bê tông cốt thép hay những mái tôn được gia cố vững chãi để chống chọi lại sự khắc nghiệt của thời tiết. Từ mệnh lệnh xuất phát từ trái tim của mỗi người lính, cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân và Sư đoàn 377 đã dựng lên những công trình mang đậm dấu ấn tình quân dân, đem lại cuộc sống ấm no, ổn định hơn cho đồng bào.
>>> Bài 3: “Vượt nắng, thắng mưa” trên công trường nắng gió
Bài, ảnh: THÁI SƠN, DƯƠNG TOÀN