“Mắt thần” canh trời xứ Lạng
Bài 3: Thắm tình quân dân
Giữa những điểm cao biên giới, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 291, Sư đoàn 365 (Quân chủng Phòng không-Không quân) không chỉ ngày đêm quản lý vững chắc vùng trời Tổ quốc mà còn luôn gắn bó với đồng bào địa phương nơi đóng quân. Từ những việc làm bình dị như giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dọn vệ sinh môi trường, đến nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những người lính canh trời đã trở thành điểm tựa tin cậy trong lòng nhân dân vùng biên.

Đại úy Chu Văn Sinh - Chính trị viên Trạm Ra đa 59, Trung đoàn 291, Sư đoàn 365 động viên cháu Vi Thị Thu Huyền trong học tập.Nối dài những ước mơ đến trường
Căn nhà cấp 4 của cháu Vi Thị Thu Huyền - Học sinh lớp 7, Trường THCS Đề Thám, xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn nằm nép mình dưới chân núi nơi Trạm Ra đa 59 đóng quân. Căn nhà nhỏ đơn sơ, đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá, nhưng trên những bức tường đã ngả màu thời gian lại được phủ kín bởi những tấm giấy khen của Huyền qua các năm. Đây là minh chứng cho ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của cô học trò nghèo nơi vùng biên giới.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, chị Hoàng Thị Niềm, mẹ cháu Huyền, vẫn chưa thể quên ngày chồng bất ngờ bị tai biến. Biến cố ấy đã khiến cuộc sống vốn nhiều khó khăn của gia đình càng thêm chật vật. Từ một lao động chính trong nhà, anh mất hoàn toàn khả năng làm việc, mọi gánh nặng mưu sinh và chăm lo cho 2 con đều dồn lên đôi vai người vợ với những công việc làm thuê bấp bênh, thu nhập không ổn định. Dường như hiểu được hoàn cảnh gia đình, Huyền luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, nhiều năm liền là học sinh giỏi.
Qua phối hợp rà soát với nhà trường và địa phương, cán bộ Trạm Ra đa 59 đã biết đến hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cháu Vi Thị Thu Huyền. Nhận thấy cô học trò nhỏ rất cần một điểm tựa để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường, đơn vị đã đề xuất đưa em vào diện hỗ trợ của Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” do Bộ Quốc phòng phát động. Nhớ lại những ngày đầu thực hiện hồ sơ, Đại úy Chu Văn Sinh - Chính trị viên Trạm Ra đa 59 cho biết: “Khi biết hoàn cảnh của Huyền, chúng tôi xác định phải cố gắng giúp đỡ để cháu có điều kiện học tập tốt hơn. Quá trình hoàn thiện hồ sơ gặp không ít khó khăn do mẹ cháu thường xuyên đi làm xa để mưu sinh. Tuy nhiên, cán bộ đơn vị đã chủ động phối hợp với gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương để hoàn tất các thủ tục cần thiết, giúp cháu sớm được hưởng sự hỗ trợ của dự án”.
Nhờ sự tận tâm và trách nhiệm của đơn vị, từ tháng 8-2025, cháu Vi Thị Thu Huyền chính thức được nhận đỡ đầu từ Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, với mức hỗ trợ 23,9 triệu đồng mỗi năm. Khoản kinh phí ấy không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng về chi phí học tập, sinh hoạt; mà còn tiếp thêm niềm tin để cô học trò nhỏ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường. Cháu Vi Thị Thu Huyền chia sẻ: “Cháu rất vui và xúc động khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các chú bộ đội để có thêm điều kiện tiếp tục đến trường và theo đuổi ước mơ của mình. Cháu hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bố và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”.
Đây chỉ là một trong rất nhiều việc làm ý nghĩa mà cán bộ, chiến sĩ các trạm ra đa thuộc Trung đoàn 291 đang âm thầm thực hiện trên những điểm cao biên giới. Từ năm 2022 đến nay, thực hiện dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” của Bộ Quốc phòng, Trung đoàn đã đồng hành, giúp đỡ 17 học sinh trên địa bàn đóng quân với tổng số tiền 177 triệu đồng. Trong đó, các trạm ra đa nhận nuôi 4 cháu (số tiền 23,9 triệu đồng/năm) và nhận hỗ trợ 11 cháu (số tiền 7,4 triệu đồng/năm). Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các đơn vị còn thường xuyên cử cán bộ đến tận gia đình thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt của các em; trực tiếp hướng dẫn học tập, giúp các em có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Thắm tình quân dân nơi biên giới
Không chỉ nhận nuôi, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị còn tích cực giúp dân bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình. Trung tá Lê Hồng Tuấn - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 291 cho biết: “Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Lạng Sơn thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của các cơn bão, lũ. Trước tình hình đó, Trung đoàn đã chỉ đạo các đơn vị huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, dọn dẹp vệ sinh nhà, đường làng, trường học sau lũ. Ngoài ra, các trạm ra đa cũng cử lực lượng hỗ trợ bà con thu hoạch mùa màng, tham gia sơn sửa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tham gia vệ sinh, thắp nến tri ân Nghĩa trang liệt sĩ… Vào dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị cũng tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, trao quà tặng các gia đình có công, gia đình chính sách... Đáp lại tình cảm đó, vào mỗi dịp lễ, Tết, các địa phương lại cử những đoàn công tác mang theo tình cảm của nhân dân đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, tạo nên không khí ấm áp nghĩa tình nơi biên giới xa xôi”.
Trung tá Nguyễn Tiến Mai - Chính ủy Trung đoàn 291 cho biết thêm: “Do đặc thù nhiệm vụ, các trạm ra đa của Trung đoàn chủ yếu đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Vì vậy, đơn vị xác định việc gắn bó với nhân dân, dựa vào nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chính vì vậy, mỗi khi có điều kiện, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ nhân dân để góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vùng trời, trên những điểm cao biên giới, những người lính canh trời vẫn tích cực tham gia công tác dân vận, góp phần thắt chặt tình quân dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới. Và cũng chính từ những điểm cao ấy, những nghĩa cử nhân văn đang được lan tỏa, góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong lòng nhân dân.
>>> Bài cuối: Giữ trọn lời thề canh trời biên ải
ĐỨC LƯU