Canh giữ trời Xuân trên đảo Bạch Long Vĩ
Năm 2024, cùng với sự chuyển biến vững chắc về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; Trạm Ra đa 27, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 còn đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác, đặc biệt là hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển, trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Kíp chiến đấu Trạm Ra đa 27 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.Đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng những ngày cuối năm, trời chuyển gió bấc, sóng biển luôn thường trực cấp 6, cấp 7. Trong cái rét buốt của gió mùa Đông Bắc, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn hăng say, miệt mài huấn luyện. Với tình huống giả định, đơn vị huấn luyện đánh địch tập kích đường không bảo vệ mục tiêu được giao. Ngay sau khi lệnh báo động chiến đấu cấp 1 được phát đi, toàn Kíp chiến đấu của Trạm đã vào vị trí. Các đài ra đa nhanh chóng mở máy sục sạo mục tiêu. Cán bộ, chiến sĩ tập trung cao độ vào việc phát hiện và quản lý mục tiêu. Chỉ ít phút sau, các tốp mục tiêu đã được quản lý chặt chẽ, báo cáo về Sở Chỉ huy Trung đoàn theo đúng quy định.
Theo Trung tá Lê Hồng Thao - Trạm trưởng Trạm Ra đa 27, Bộ đội Ra đa là lực lượng nòng cốt trong quản lý vùng trời, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải phát hiện nhanh, đúng, đủ, chính xác và thông báo kịp thời cho các lực lượng. Những năm qua, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ SSCĐ, QLVT, không để xảy ra sai, sót, lọt chậm, hoang báo mục tiêu; đồng thời nền nếp canh trực được duy trì theo đúng quy định. Trong năm 2024, Trạm luôn có hệ số chiến đấu đạt 99,9%, hệ số thông tin liên lạc đạt 100%. Bên cạnh nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, đơn vị còn tích cực đẩy mạnh công tác huấn luyện, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đảo; đồng thời, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ các nhiệm vụ; đời sống của bộ đội ngày càng được nâng lên, tình hình tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.
Trung tá Nguyễn Văn Giáp - Chính trị viên Trạm cho biết: “Cuối năm 2024, Trạm vinh dự được đón Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm và kiểm tra đơn vị. Đây là sự quan tâm, niềm động viên, khích lệ rất lớn giúp cán bộ, chiến sĩ thêm đoàn kết, gắn bó, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu lập nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhận thức rõ niềm vinh dự đó, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 27 luôn ngày đêm tăng cường quan sát, phát hiện, không chủ quan, lơ là dù chỉ một phút, giây; bảo vệ bình yên vùng trời, biển, đảo được phân công quản lý. “Ngày Tết cổ truyền của dân tộc là đoàn tụ, đoàn viên nhưng đối với người lính ra đa chúng tôi nhiệm vụ quản lý vùng trời Tổ quốc luôn được đặt lên hàng đầu. Xác định rõ điều đó, chúng tôi luôn coi “Trạm là nhà; biển, đảo là quê hương” nên mỗi cán bộ, chiến sĩ đều yên tâm trực Tết và phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao” - Trung tá Nguyễn Văn Giáp cho biết thêm.
Trong Phòng Hồ Chí Minh, bàn thờ Tổ quốc được trang trí ảnh Bác Hồ trang trọng, mâm ngủ quả đầy đủ các loại chuối, quất, táo, cam, lê, bưởi; cây quất, cành đào được gửi ra từ đất liền đã hé nụ, khoe sắc thắm. Thiếu tá Lưu Thành Nguyện - Chính trị viên phó Trạm Ra đa 27 vui vẻ thông báo: “Ở đơn vị, chúng tôi bảo đảm đầy đủ các điều kiện để bộ đội đón Tết đầm ấm như ở quê nhà. Tết ở đơn vị cũng có bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành, mứt tết, bánh kẹo, hạt dưa… Đêm giao thừa, ngoài các đồng chí làm nhiệm vụ canh trực; cán bộ, chiến sĩ quây quần bên nhau, nghe Chủ tịch nước chúc Tết qua sóng truyền hình, giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, chơi các trò chơi dân gian và cùng dành cho nhau những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Sau Tết, cán bộ, chiến sĩ của Trạm sẽ tham gia Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do UBND huyện Bạch Long Vĩ tổ chức, nhằm duy trì và thắt chặt hơn nữa tình cảm đoàn kết gắn bó quân, dân trên huyện đảo.
Binh nhất Nguyễn Bỉnh Hiếu - Trắc thủ ra đa, quê ở An Châu, Đông Hưng (Thái Bình) tâm sự: “Năm nay là lần đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà. Dù không được ở cạnh gia đình, người thân trong thời khắc giao thừa nhưng tôi vẫn rất vui và tự hào khi được cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa; nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám máy, bám đài, tích cực quan sát, phát hiện, quyết không để sót, lọt mục tiêu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Trong những ngày vui Xuân Ất Tỵ - 2025, cùng với các lực lượng trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 27 luôn quản lý vững chắc vùng trời, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Gác lại niềm hạnh phúc riêng, họ đã góp phần đem lại một mùa Xuân an bình và hạnh phúc.
THANH ĐÔNG, VĂN GIÁP