“Nỏ thần” canh trời Xuân trên phố biển
Đến Trung đoàn 282, Sư đoàn 375 vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, cùng hòa mình với không khí chuẩn bị vui Xuân, đón Tết của cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi càng hiểu và tin yêu hơn về những người lính canh trời nơi đây.

Báo động chiến đấu ở Tiểu đoàn 177, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.
Đường vào Trung đoàn 282 rực rỡ cờ, hoa; cán bộ, chiến sĩ đang khẩn trương hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị đón một cái Tết với tinh thần “Sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, quản lý vùng trời chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm”. Tại Sở chỉ huy Trung đoàn, kíp chiến đấu đang luyện tập xử trí các tình huống tác chiến phòng không. Với tình huống giả định nhiều phương tiện bay đột nhập vào khu vực Trung đoàn bảo vệ. Trên bảng tiêu đồ và màn hình kỹ thuật số, các mạng tình báo thể hiện rõ các tốp mục tiêu trên không đang bay vào tầm hỏa lực của các phân đội. Trung đoàn trưởng và chính ủy hội ý, xác định rõ nhiệm vụ, nhanh chóng chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hành chiến đấu, xử trí các tình huống tham mưu, tác chiến, công tác Đảng, công tác chính trị… Sau hơn một giờ luyện tập bài bản, chất lượng, đơn vị lại tích cực chuẩn bị các nội dung cho chương trình đón chào năm mới.
Trao đổi với chúng tôi sau giờ luyện tập, Thượng tá Nguyễn Anh Thái - Trung đoàn trưởng cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực trong dịp Tết, Trung đoàn đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ của cấp trên cho 100% cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến từ Sở chỉ huy Trung đoàn đến các phân đội; chỉ đạo các đầu mối đơn vị rà soát, bổ sung kế hoạch chiến đấu trong dịp Tết; phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, chính quyền và nhân dân địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong những ngày cao điểm dịp Tết, Trung đoàn luôn bố trí cấp trưởng trực SSCĐ”.
Đến với Tiểu đoàn 177 - đơn vị trực ban chiến đấu, chúng tôi thấy không khí ở đây đã rộn ràng, tràn ngập sắc Xuân. Bồn hoa, cây cảnh cắt tỉa gọn đẹp, hệ thống pa nô, khẩu hiệu trang trí rực rỡ với nội dung thi đua hướng về mừng Đảng, mừng Xuân; giữa sân vận động, khu “Lễ hội Xuân canh trời” đã được dựng lên với sân khấu được trang trí bắt mắt cùng nhiều chương trình đặc sắc, như: “Hội thi gói bánh chưng xanh”, tổ chức các trò chơi dân gian, viết câu đối Tết. Còn trên xe điều khiển, kíp chiến đấu đang luyện tập bắt mục tiêu trên không. Thiếu tá Ngô Sĩ Minh - Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Là đơn vị trực ban chiến đấu nên Tiểu đoàn bố trí 100% quân số canh trực; tập trung luyện tập các phương án đánh địch trên không, mặt đất và bảo đảm hệ số khí tài luôn SSCĐ. Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị cho bộ đội đón Tết Nguyên đán. Ngoài chế độ tiêu chuẩn được hưởng, Tiểu đoàn đã chuẩn bị thêm 2 con lợn khoảng 120kg, 50 con gà, trích quỹ tăng gia vào ăn thêm trong 5 ngày Tết là 35.000 đồng/người/ngày. Bên cạnh đó, Liên Chi đoàn đã chủ động liên hệ với Đoàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để tổ chức các hoạt động giao lưu, giải trí trong dịp Tết”.
Hòa mình vào không khí chuẩn bị đón Xuân cùng với bộ đội, tôi càng thêm mến phục bởi tình cảm chân thành, vai trò trách nhiệm của người lính trong thực hiện nhiệm vụ. Binh nhất Lâm Hoàng Phúc - Pháo thủ bệ phóng, Đại đội 2, Tiểu đoàn 177 tâm sự: “Lần đầu tiên đón Tết xa nhà cũng có phần xao xuyến, nhưng khi được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị động viên, đồng chí đồng đội chia sẻ, tôi đã xác định canh trực SSCĐ, bảo vệ cho nhân dân được bình yên là trách nhiệm của người lính nên quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Thượng tá Nguyễn Mạnh Hoàn - Chính ủy Trung đoàn phấn khởi cho biết: “Để có được không khí đón Xuân vui vẻ thì trong năm qua, cán bộ, chiến sĩ đã có những nỗ lực vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Trung đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác, nhất là huấn luyện, SSCĐ; tham gia diễn tập “DT-24”, “MT-24” đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; tham gia hội thao, diễn tập chiến thuật phân đội do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức đạt giải nhì toàn đoàn; hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu làm “điểm” về công tác hậu cần, kỹ thuật. Tổng kết Phong trào Thi đua quyết thắng, Trung đoàn đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng”.
Chia tay cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 282 khi đất trời đang rạo rực vào Xuân; trên trận địa những “nỏ thần” vẫn ngạo nghễ vươn cao. Đơn vị luôn làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, SSCĐ vì sự bình yên của Tổ quốc, cho nhân dân đón Tết hạnh phúc, an vui.
HỮU LỆ