Bộ đội Ra đa ở Trường Sa “Lập công quyết thắng - vững bước dưới cờ Đảng”
Đến với các trạm ra đa thuộc Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 đóng quân trên Quần đảo Trường Sa những ngày này, chúng tôi cảm nhận không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi của cán bộ, chiến sĩ. Vượt qua những khó khăn, tất cả đều bền bỉ bám đài, bám máy, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tất cả niềm tự hào hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 377 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Kíp Đài Ra đa P-18, Trạm Ra đa 11, Trung đoàn 292 luyện tập phương án chiến đấu.
Chiều dần buông trên đảo Trường Sa lớn. Nắng vừa dịu, gió biển mang theo vị mặn nhẹ quen thuộc thoảng qua. Trên Đài Ra đa của Trạm Ra đa 11, Trung đoàn 292, Trung úy Nguyễn Văn Liệu - Đài trưởng cùng kíp đài đang luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu. Các thành phần hướng đôi mắt quan sát từng chuyển động trên màn hình hiện sóng, hai tay thoăn thoắt điều chỉnh từng thông số kỹ thuật trên mặt máy. Chỉ sau ít phút, toàn kíp đã ổn định vào vị trí. Tín hiệu từ chiếc điện thoại réo lên : “Vọng quan sát mắt báo cáo! Hướng 1-2 có phương tiện bay đột nhập”… Các thành phần trong kíp chiến đấu nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ: Người quan sát, người kiểm tra, xác định vị trí, thông báo các thông số của mục tiêu, người ghi chép… Từng tình báo được truyền về Sở chỉ huy Trung đoàn...
Kết thúc tình huống luyện tập, Trung úy Nguyễn Văn Liệu cho biết: “Đóng quân ở đảo xa, dù không trực tiếp tham dự, nhưng chúng tôi luôn hướng về Đại hội theo cách riêng của mình: Bám máy, bám đài, “Canh trời, giữ biển” để bảo vệ vững chắc vùng trời đặc khu Trường Sa thân yêu… Đó chính là những “đóa hoa” tươi thắm mà chúng tôi - những người lính “nơi đầu sóng ngọn gió” muốn nhắn gửi về đất liền, dâng lên Đại hội”.
Không chỉ ở Trạm Ra đa 11, trên toàn tuyến đảo xa thuộc Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, khí thế đợt thi đua cao điểm “Lập công quyết thắng - Vững bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra sôi nổi, lan tỏa đến từng người, từng phiên trực và len lỏi trong mỗi phần việc. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở biển đảo, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên cường bám máy, bám đài, bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật khí tài trang bị để hoàn thành nhiệm vụ quản lý vùng trời. Chính vì vậy, từ đầu Quý II năm 2025 đến nay, các đơn vị đã tổ chức hàng trăm lượt luyện tập phương án chiến đấu, trong đó có hàng chục lượt hiệp đồng với các lực lượng trên đảo, xử lý thành thạo nhiều tình huống giả định sát thực tế chiến đấu. 6 tháng đầu năm 2025, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, 85,3% khá, giỏi; bảo đảm hệ số kỹ thuật khí tài ổn định trên 98,7%, kịp thời phát hiện, bắt bám, phân loại mục tiêu trên không, giữ vững thế trận phòng không vững chắc nơi tuyến đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Chiến sĩ Trạm Ra đa 44 củng cố khuôn viên đơn vị chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Hướng về Đại hội, bằng tình cảm và trách nhiệm thiêng liêng, từ đầu năm 2025, các trạm ra đa trên Quần đảo Trường Sa đã tổ chức Đại hội cấp mình theo đúng thủ tục, nguyên tắc và thành công tốt đẹp. Dù xa đất liền, nhưng những thành tích đó phản ánh ý chí, nguyện vọng của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn. Việc phát huy dân chủ sâu rộng giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng có nhận thức và trách nhiệm chính trị đúng đắn, triển khai các phần việc hướng về Đại hội với ý nghĩa thiết thực. Tính đến hết tháng 6 năm 2025, các trạm ra đa trên Quần đảo Trường Sa đã tổ chức 20 buổi sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Sư đoàn 377 tiến bước dưới cờ Đảng, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng, củng cố 20 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức hơn 50 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các lực lượng quân dân trên đảo. Những luống rau xanh vượt nắng, những dàn bầu bí trĩu quả, những dãy nhà được sơn sửa khang trang, những tấm bảng khẩu hiệu đỏ thắm… tất cả tạo nên bức tranh thi đua sôi nổi, bền bỉ mà lặng thầm, hướng về Đại hội của Bộ đội Ra đa Trường Sa.
Đại tá Đỗ Văn Điển - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 377 khẳng định: “Cán bộ, chiến sĩ các trạm ra đa trên Quần đảo Trường Sa đã thể hiện rõ ý thức trách nhiệm chính trị to lớn của những chiến sĩ canh trời nơi tiền tiêu Tổ quốc hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Âm thầm nhưng bền bỉ, vững vàng và kiên định, họ đã và đang hòa nhịp cùng cán bộ, đảng viên và quần chúng toàn Sư đoàn trong từng phần việc, thi đua lập thành tích cao nhất hướng về Đại hội. Đó không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là biểu hiện sinh động của niềm tin, ý chí và khát vọng cống hiến. Chính từ nơi đầu sóng ngọn gió, những tín hiệu bình yên được gửi về đất liền sẽ góp phần giúp Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp”.
Bài, ảnh: TRƯƠNG CÔNG PHÁP