Thiết thực chăm lo xây dựng tình đoàn kết
Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn Vệ binh, Phòng Hành chính - Hậu cần, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã quan tâm chăm lo, xây dựng mối đoàn kết gắn bó trong đơn vị, góp phần tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh tổng hợp, là nền tảng để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh sinh hoạt văn nghệ tại khuôn viên đơn vị trong ngày nghỉ.
Tham dự đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Thắm mãi tình đồng đội” do Tiểu đoàn Vệ binh tổ chức mới đây, chúng tôi thực sự cảm nhận được niềm vinh dự, tự hào và bầu không khí xúc động, đoàn kết, yêu thương của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Bên cạnh những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do các chiến sĩ trong đơn vị biểu diễn, còn có những tiết mục văn nghệ đặc sắc của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đơn vị kết nghĩa. Trong không gian mênh mông và tiếng nhạc sôi động, mọi khoảng cách như được xóa nhòa, cán - binh không phân biệt cùng nắm chặt tay nhau hát vang những bài hát cách mạng, quyết tâm viết tiếp câu chuyện hòa bình trong giai đoạn mới. Binh nhì Nguyễn Hoàng Minh - Chiến sĩ mới Tiểu đội 5, Trung đội 5, Đại đội 1, Tiểu đoàn Vệ binh chia sẻ: “Trong buổi giao lưu văn nghệ hôm nay, tôi đã đăng ký và được biểu diễn bài hát “Rừng xanh vang tiếng Ta lư. Không chỉ được mọi người ủng hộ, tán thưởng khi biểu diễn mà khi kết thúc chương trình văn nghệ, các anh chiến sĩ cũ còn chúc mừng, gửi lời động viên, khiến tôi rất xúc động. Tôi sẽ nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và tham gia nhiều chương trình văn nghệ hơn nữa”.
Trên đường về Tiểu đoàn Vệ binh nhận công tác, Binh nhì Nguyễn Hữu Trường - Chiến sĩ Trung đội 5, Đại đội 1 rất lo lắng, vì việc thay đổi môi trường, con người mới, hơn nữa, đơn vị đóng quân và làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác ở cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, đòi hỏi rất nghiêm ngặt về xưng hô, chào hỏi, lễ tiết tác phong quân nhân… Tuy nhiên, khi về tới đơn vị, thấy không gian sáng, đẹp, cán bộ các cấp ân cần thăm hỏi, động viên, các chiến sĩ cũ nhẹ nhàng hướng dẫn, giúp đỡ từ những việc nhỏ nhất, đã khiến Trường cởi bỏ được sự e dè, thêm tự tin trong cuộc sống. “Tôi đang bước vào giai đoạn huấn luyện nghiệp vụ canh phòng với rất nhiều nội dung khó cả lý thuyết và thực hành. Tuy nhiên, được chỉ huy đơn vị giáo dục, động viên, nhất là đồng chí Tiểu đội trưởng quan tâm, chỉ bảo, giúp đỡ trong huấn luyện cũng như trong cuộc sống, tôi cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi, thân tình và có thêm quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi tin tưởng rằng, đây sẽ là môi trường thuận lợi để chúng tôi học tập, rèn luyện trong thời gian tới” - Binh nhì Nguyễn Hữu Trường cho biết.
Đa phần các chiến sĩ mới khi kết thúc khóa huấn luyện, được biên chế về các đơn vị thời gian đầu sẽ gặp phải những khó khăn, nhất là việc bắt nhịp, hòa đồng với chiến sĩ cũ và môi trường sống mới. Hiểu được điều này, đội ngũ cán bộ các cấp trong Tiểu đoàn Vệ binh đã chủ động các biện pháp để quan tâm, chăm lo bộ đội ngay từ những ngày đầu. Đại úy Nguyễn Việt Hưng - Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn Vệ binh cho biết: “Chúng tôi xác định xây dựng mối đoàn kết, gắn bó trong đơn vị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Chính vì vậy, ngay từ khi tiếp nhận chiến sĩ về, đơn vị đã nắm lai lịch chính trị, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, sở trường, năng khiếu… để bố trí, sắp xếp nơi ăn, ngủ, cũng như phân công công tác cho phù hợp. Trường hợp nào cần lưu ý, đơn vị sẽ liên hệ, phối hợp với gia đình để nắm bắt và cùng giáo dục. Tiếp đó, thông qua sinh hoạt, học tập và các hoạt động, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, để truyền thống đoàn kết, gắn bó, “đồng cam cộng khổ”, “chia ngọt sẻ bùi”, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, trưởng thành; cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ… của Dân tộc, Quân đội, Quân chủng thấm sâu vào trong nhận thức, hành động của bộ đội. Quá trình sinh hoạt, học tập, làm việc, nhất là thời điểm chiến sĩ mới về, đội ngũ cán bộ thường xuyên có mặt, sát cánh trong mọi hoạt động, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các biểu hiện gây mất đoàn kết”.
Để xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong đơn vị, Tiểu đoàn đặc biệt coi trọng vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, lấy mối quan hệ đoàn kết của cán bộ làm gương cho chiến sĩ. Trung tá Nguyễn Huy Đức - Chính trị viên Tiểu đoàn Vệ binh cho biết: “Tiểu đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng phải luôn gần gũi, quan tâm, chăm lo bộ đội như người thân trong gia đình, luôn kề vai, sát cánh, đồng hành với bộ đội trong mọi nhiệm vụ, kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho chiến sĩ. Đặc biệt, phải nêu gương cả lời nói và hành động, ứng xử văn minh, hòa nhã, khi xảy ra bất đồng, mâu thuẫn phải giải quyết với tinh thần bao dung, yêu thương, để các chiến sĩ học tập và noi theo”.
Binh nhất Nguyễn Tuấn Anh - Chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn Vệ binh chia sẻ: “Cách đây một năm, khi mới về nhận công tác, tôi đã được chỉ huy đơn vị và các anh chiến sĩ khóa trên tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình, nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy truyền thống đó, thời gian tới, tôi cũng sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các em chiến sĩ mới trong công việc cũng như cuộc sống, để chung tay xây dựng đơn vị ngày càng đoàn kết, gắn bó và phát triển”.
Bài, ảnh: ĐỨC LƯU