23 giờ:4 phút Thứ ba, ngày 2 tháng 9 , 2025

Vinh dự, tự hào là người chiến sĩ A80

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 / 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945 / 02-9-2025) (nhiệm vụ A80) đã khép lại, song khí thế hào hùng và dư âm của những cánh bay hay bước chân trên Quảng trường Ba Đình lịch sử vẫn còn vang vọng mãi, sẽ là kỷ niệm đẹp của mỗi quân nhân trong đời quân ngũ. Phóng viên Báo PK-KQ trực tiếp tác nghiệp tại Quảng trường Ba Đình đã ghi lại được niềm vinh dự, tự hào và những cảm xúc của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ khi thực hiện nhiệm vụ A80. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Vinh dự, tự hào là người chiến sĩ A80
Đại tá, Phi công cấp 1 NGUYỄN THẾ DŨNG - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 371: Được tham gia bay chào mừng tại Quảng trường Ba Đình là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với mỗi người phi công quân sự, trong đó có bản thân tôi. Tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành năm nay, tôi càng hạnh phúc và xúc động khi dưới cánh bay, được nhìn thấy sự đổi thay của đất nước qua 80 năm ra đời và phát triển. Là một phi công chiến đấu, bản thân tôi xác định rõ trách nhiệm cao cả và nặng nề là phải tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ra sức học tập, huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị được biên chế, sẵn sàng cất cánh thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không, bảo vệ vững chắc vùng trời quốc gia trong mọi tình huống.

Vinh dự, tự hào là người chiến sĩ A80

Thiếu tá QNCN ĐỖ THỊ DUNG - Y sĩ, Bệnh xá, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện PK-KQ, thành viên Khối Nữ chiến sĩ Thông tin liên lạc: Tôi rất vinh dự và tự hào khi 3 lần (A70, A50, A80) được trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành, trong đó 2 lần sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đối với tôi, nhiệm vụ A80 này là kỷ niệm sâu sắc hơn và cảm xúc dâng trào hơn khi có thêm các khối xe pháo quân sự của các lực lượng cùng tham gia. Mỗi bước chân diễu binh, diễu hành không chỉ thể hiện sức mạnh, kỷ luật thép của Quân đội, Công an nhân dân, mà còn gửi gắm niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Nhân dân. Trong thời gian tham gia huấn luyện, khó khăn lớn nhất với tôi là xa gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm, động viên của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tôi rất vui và hạnh phúc vì luôn nhận được sự động viên của gia đình, đặc biệt là sự ủng hộ tuyệt đối của chồng, đã giúp tôi gác lại niềm riêng, tự tin và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày hội lớn của non sông.

 Vinh dự, tự hào là người chiến sĩ A80

Thượng úy QNCN Lưu Ngọc Nam - Trắc thủ Trạm ARMS, Phòng Tác chiến điện tử, Bộ Tham mưu Quân chủng, Khối trưởng Khối đi nam sĩ quan PK-KQ: Tôi rất vinh dự và tự hào khi được chọn là Khối trưởng Khối đi nam sĩ quan PK-KQ, được dẫn đầu khối hiên ngang tiến bước vào Lễ đài trong ngày Đại lễ của dân tộc. Chúng tôi đã có khoảng 4 tháng tổ chức tập luyện vất vả dưới thời tiết khắc nghiệt để chuẩn bị cho ngày hội lớn của non sông. Để rồi khoảnh khắc tôi và đồng đội sải bước chân trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, được diễu hành qua lễ đài, nhìn Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghiêm, cùng các đại biểu trong tiếng nhạc quân hành hào hùng, đó là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời. Buổi Lễ đã khép lại, song chắc chắn những kỷ niệm trong những ngày tháng huấn luyện và phút giây diễu binh qua lễ đài sẽ là hành trang quý giá trên con đường binh nghiệp, là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vinh dự, tự hào là người chiến sĩ A80

Thượng úy Lê Văn Thắng - Trưởng Ngành Máy bay - Động cơ, Ban Kỹ thuật, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, thành viên Khối đứng: Đây là lần đầu tiên tôi tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành nên thấy rất vinh dự, tự hào. Trải qua quá trình huấn luyện, rèn luyện nghiêm túc, khắt khe, được sự chỉ bảo, hướng dẫn, động viên của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và tổ giáo viên, chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của buổi Lễ. Càng xúc động hơn nữa khi tôi là thành viên Khối đứng PK-KQ, được chứng kiến toàn bộ buổi Lễ và cảm nhận được khí thế hào hùng, sục sôi chảy trong trái tim mình. Trải qua 80 năm, đất nước ta đang ngày càng phát triển, khẳng định được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế. Là một sĩ quan trẻ trong Quân đội, bản thân tôi tự nhủ càng phải không ngừng nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện và công tác, trở thành người sĩ quan Quân đội “vừa hồng, vừa chuyên”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp một phần công sức nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc, xứng đáng với tình cảm, niềm tin yêu và sự kỳ vọng mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân đã giao phó.

Vinh dự, tự hào là người chiến sĩ A80

Trung úy QNCN BÙI THỊ LAN CHĂM - Nhân viên Tuyên huấn, Ban Chính trị, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, thành viên Khối Nữ quân nhạc: Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được tham gia vào đội hình Khối Nữ quân nhạc, lực lượng thể hiện sự trẻ trung, mềm mại nhưng kỷ luật, bản lĩnh, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ trong Quân đội trong Lễ kỷ niệm. Tiếng nhạc quân hành, tiếng bước chân đồng bộ tạo nên khí thế mạnh mẽ, khiến tôi và đồng đội cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể. Diễu hành qua Lễ đài, trước Quốc kỳ trang nghiêm, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bạn bè quốc tế, tôi nghĩ rằng không chỉ mình mà tất cả quân nhân tham gia nhiệm vụ A80 đều thấy xúc động, nghẹn ngào, bởi sau mỗi bước chân của mình là ánh mắt dõi theo của đồng bào cả nước và sứ mệnh vinh quang: Góp phần làm nên một Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trang trọng, thiêng liêng và đầy khí thế, đánh dấu bước phát triển 80 năm của đất nước. Đây chắc chắn là kỷ niệm sâu sắc, động lực tinh thần to lớn với tôi trên quãng đường binh nghiệp phía trước.

 Vinh dự, tự hào là người chiến sĩ A80

Trung tá ThS NGUYỄN VĂN KIÊN - Giảng viên Bộ môn Bảo đảm chỉ huy, Khoa Quân sự chung, Học viện PK-KQ, thành viên Khối quần chúng: “So với các lực lượng khác, Khối quần chúng mới được thành lập và tổ chức luyện tập trong thời gian ngắn cho nhiệm vụ A80. Mặc dù vậy, bản thân tôi và các thành viên trong Khối đều xác định rõ trách nhiệm, nêu cao tinh thần quyết tâm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được góp mặt trong Khối quần chúng cũng là một cơ hội quý báu để tôi học hỏi, trau dồi kiến thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị và nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trên cương vị là một giảng viên, thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện, góp phần đào tạo cho Quân chủng và Quân đội đội ngũ sĩ quan PK-KQ đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

KIÊN CƯỜNG, ĐỨC LƯU, THÁI SƠN (thực hiện)
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website